Các cầu thủ VN ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Huy. |
Các cầu thủ Việt Nam ra sân với tâm lý e dè, mà cụ thể là sơ đồ chiến thuật 4-5-1 thiên về phòng ngự, với vai trò tiền đạo cắm duy nhất thuộc về Anh Đức. Công Vinh sắm vai một trung phong lùi. Trước một đối thủ hơn hẳn về thể lực, thể hình, đội Olympic Việt Nam chủ động chơi chắc ở phần sân nhà và chờ đợi sai lầm của đối phương. Và may mắn đã thuộc về đội chủ nhà ở phút 33, khi hậu vệ Libăng dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa. Công Vinh đưa Việt Nam dẫn trước một bàn trên chấm phạt đền, tạo sức bật cho những phút thi đấu thăng hoa sau đó.
Bị thủng lưới trước, nên Libăng gồng mình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng khi loay hoay mà không tìm đường vào khung thành chủ nhà, họ "dính" thêm bàn thua thứ hai. Khi trận đấu đang diễn ra những phút cuối cùng, Công Vinh khởi xướng một pha phản công và Phúc Hiệp dứt điểm gọn gàng, mang lại chiến thắng rất xứng đáng cho đội Việt Nam. Sau trận đấu, Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch chuyên môn Dương Vũ Lâm... mặt tươi như hoa đến chúc mừng các cầu thủ, còn trên các khán đài sân Thiên Trường, tiếng hô "Việt Nam", "Việt Nam" rền vang trong tiếng trống giục giã của ông Thuyết - CĐV số một của Nam Định.
Chiến thắng trong những trận đấu cân bằng bao giờ cũng chứa đựng yếu tố may mắn, nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam chiều nay đã thi đấu rất nỗ lực, rất gắn bó và hoàn toàn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Thủ môn Đức Cường chắc chắn trong khung gỗ, với nhiều pha cứu thua xuất thần; hàng thủ, do Long Giang chỉ huy, chơi chặt chẽ hơn thường lệ; và hệ thống tấn công vận hành một cách trơn tru, với vai trò nhạc trưởng mới mẻ của Công Vinh. Tuy vậy, lợi thế trong những phút đầu tiên thuộc về đối thủ đến từ Tây Á, và khung thành đội nhà đã nhiều lần bị lung lay. Nhưng Việt Nam dần lấy lại thế trận, nhờ lối tấn công biên một cách khoa học.
Công Vinh (đỏ) góp công lớn trận này, với một bàn thắng và một đường chuyền mang lại bàn ấn định tỷ số 2-0. Ảnh: Trường Huy. |
Phút 33, trong nỗ lực bật cao cắt quả tạt bóng khó chịu từ cánh trái của Công Vinh, hậu vệ Amir Al Haf để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Sân Thiên Trường như nổ tung khi trọng tài Shaharul Rosdi chỉ tay vào chấm phạt đền. Công Vinh lạnh lùng bước lên, hạ thủ thành Hassan, đưa Olympic Việt Nam dẫn trước một bàn. Những phút sau đó, các cầu thủ của chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh và sự hưng phấn đã giúp họ chơi máu lửa hơn, nỗ lực hơn và cũng đẹp mắt hơn.
15 phút nghỉ ngơi giữa hiệp đấu không làm giảm nhuệ khí của Công Vinh và các đồng đội. Họ tiếp tục làm chủ cuộc chơi, nhất là khi đội hình Libăng đã có phần rối loạn sau khi bị đẩy vào tình thế bất lợi về tỷ số. Sự nôn nóng làm các cầu thủ Tây Á càng chơi cá nhân hơn và cũng thực hiện nhiều đường chuyền hỏng. Độ ẩm cao và sức ép của các CĐV đội chủ nhà từ các khán đài cùng lối chơi khoa học đầy cảm hứng của đội Olympic Việt Nam đẩy Libăng vào thế khó. Khi thời gian mỗi lúc một cạn, HLV Emile Rustom thay đổi nhiều vị trí, ưu tiên cho tấn công nhưng họ thất bại trong nỗ lực san bằng cách biệt.
Thừa thắng xông lên, các học trò của HLV Mai Đức Chung tiếp tục vây hãm khung thành đối phương và tạo ra nhiều cơ hội có thể ăn bàn. Nhưng Văn Biển và Mai Tiến Thành, cầu thủ chơi rất năng nổ trong trận đấu này... đều không thể hiện thực hóa thành bàn thắng. Và khi trận đấu đã vào những phút cuối cùng, khi mà đội Olympic Việt Nam chủ động cầm bóng chắc thì Mai Tiến Thành châm ngòi cho một pha phản công chớp nhoáng. Công Vinh nhận bóng rồi thể hiện khả năng quan sát tuyệt vời bằng một đường chuyền bổng chuẩn xác cho Phúc Hiệp băng xuống qua hậu vệ cuối cùng của Libăng, trước khi sút chéo góc, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Sự sung sướng sau cú lập công tuyệt đẹp của Phúc Hiệp và sự thất vọng đến thất thần của thủ môn Hassan đã nói lên tất cả.
Khán đài Thiên Trường bắt đầu những tiếng hò reo, đặc biệt là khi hồi còi kết thúc trận đấu chấm dứt, cũng là lúc người hâm mộ Việt Nam, các cầu thủ và quan chức LĐBĐ VN bắt đầu màn ăn mừng. Họ chia sẻ sự sung sướng và mừng tuổi nhau. Chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đội bóng Tây Á có thể coi là sự khởi đầu suôn sẻ trong buổi đầu xuân, và cho chúng ta thêm lý do để hy vọng vào lứa cầu thủ mới trong năm mà SEA Games 24 là mục tiêu số một. Thắng lợi này cũng giúp đội Việt Nam trả sạch món nợ thua 0-2 trước chính đối thủ này tại vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á.
Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Văn Biển, Long Giang, Xuân Hợp, Phong Hòa; tiền vệ Tiến Thành, Minh Chuyên, Duy Nam, Việt Cường; tiền đạo Công Vinh, Anh Đức.
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu tiếp theo của Việt Nam tại vòng loại: làm khách Indonesia (ngày 14/3), làm khách Oman (28/3), tiếp Oman (18/4), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6). Cũng ở lượt trận đầu tiên, Oman đánh bại Indonesia với kết quả 3-0 để dẫn đầu bảng C. Việt Nam tạm thời đứng thứ hai. Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
Đại diện cho Nhà tài trợ chính của đội tuyển là tập đoàn Tôn Hoa Sen, Tổng giám đốc Lê Phước Vũ đã mừng tuổi các cầu thủ 200.000 đồng, nhân dịp năm mới và thưởng toàn đội 5.000 USD. Với chiến thắng này, các cầu thủ cũng được thưởng thêm 50 triệu đồng. |
Minh Hải