Việt Nam (đỏ) thua Thái Lan trận này về mọi mặt. Ảnh: Trường Huy. |
Trận tranh Cup Nhà vua lần thứ 37 diễn ra giữa hai đội cao điểm nhất vòng ngoài. Với ưu thế sân nhà, lại đã thắng 2-1 ở ngày khai mạc, Thái Lan đương nhiên được đánh giá cao hơn Việt Nam. Hơn 10 năm qua, đội chủ nhà chưa được tận hưởng vị ngọt chiến thắng chung cuộc tại sân chơi mà họ tạo ra. Đó cũng là động lực khiến Thái Lan thêm quyết tâm trong cuộc tái ngộ hôm nay. Và họ đã xứng đáng giành chiến thắng đậm đà trước các vị khách Việt Nam, bằng màn trình diễn vượt trội trong phần lớn thời gian. Họ cho thấy sẽ là ứng viên số một giành ngôi vô địch giải AFF Cup (vô địch Đông Nam Á) sắp tới. Còn đội Việt Nam hôm nay đã đuối sức hẳn so với đại kình địch, thi đấu rời rạc, phòng ngự lỏng lẻo và rất bị động trong hiệp một.
Trận này, HLV Riedl quyết định để Công Vinh ngồi ngoài (do bị ốm), và bố trí Anh Đức đá cặp tiền đạo với Thanh Bình. Đội hình xuất phát của Việt Nam gồm: thủ môn Quang Huy; hậu vệ Văn Biển, Như Thành, Mạnh Dũng, Quang Thanh; tiền vệ Tấn Tài, Minh Phương, Hồng Minh, Vũ Phong; tiền đạo: Thanh Bình, Anh Đức. Nhưng việc thiếu vắng chân sút số một hiện nay không phải là nguyên nhân khiến đội thua đậm. Chúng ta không có nhiều cơ hội, ngược lại phải hứng chịu quá nhiều đợt hãm thành liên tiếp từ một Thái Lan kiểm soát khu trung tuyến, tấn công mạnh mẽ từ mọi hướng, tạo được vô số tình huống nguy hiểm và dứt điểm xa gần đều tốt. Từ lối đá tập thể đến màn thể hiện của từng cá nhân, chủ nhà đều hơn Việt Nam.
Với sự góp mặt của lão tướng Kiatisuk ở tuyến trên, Thái Lan chủ động tấn công với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, gây sức ép trên toàn mặt sân. Việt Nam chỉ đủ sức chống đỡ với tinh thần tập trung cao và chắc chắn trong những phút đầu. Phút thứ 10, Thanh Bình sút xa, buộc thủ môn Thái Lan phải trổ tài cản phá. Nhưng đó là lần dứt điểm hiếm hoi của Việt Nam trong hiệp một. Sau đó, cầu môn của Quang Huy liên tục bị đe doạ. Phút 13, Nirut có pha đánh đầu nguy hiểm ở cự ly gần. Tiền vệ phòng ngự Hồng Minh kịp phá bóng giải nguy ngay trước vạch cầu môn. Phút 20, Thonglao có cú sút phạt nguy hiểm, bóng bay rất căng nhưng chệch cột dọc tấc gang. Chưa đầy 5 phút sau, Thái Lan suýt mở tỷ số. Trung vệ Như Thành không cắt được quả tạt bổng vào giữa khu cấm địa, tạo điều kiện cho Pipat thoải mái đánh đầu căng ở khoảng cách gần. Nhưng Quang Huy kịp dùng một tay cản bóng giải nguy.
Sau những nỗ lực ép sân mạnh mẽ không ngừng với tốc độ rất cao, làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, Thái Lan cũng biến được ưu thế thành bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 37. Từ quả tạt bổng của Kiatisuk, Sutee sút căng nhưng bóng bật người hậu vệ Việt Nam bay ra khỏi khu 16m50. Thonglao dồn lực cho cú sút bồi như sấm sét vào chính giữa cầu môn. Quang Huy chỉ kịp đẩy bóng ra, lại tới chân Kiatisuk bên cánh phải. Cựu ngôi sao của HA Gia Lai này lập tức có quả tạt chìm vào giữa khu cấm địa. Lần này vẫn là Sutee đón đường kiến tạo và sút căng từ khoảng 11 m, bóng chạm người cầu thủ Việt Nam trước khi vào lưới. Ngay trước giờ nghỉ chỉ khoảng hai phút, cách biệt đã thành 2-0, sau một pha tấn công trung lộ. Kiatisuk trong vòng vây của các cầu thủ VN ngay gần vạch 16m50 vẫn nhanh chân đưa bóng sang bên trái cho Sutee xâm nhập khu phạt đền, rồi sút chéo góc. Bóng bật chân một hậu vệ VN cản phá, tới đúng vị trí của Pipat và tiền đạo này đã không lãng phí thời cơ với cú sút cận thành vào khoảng cầu môn bỏ trống.
Ngay đầu hiệp hai, tiền đạo Phương Nam vào sân thay Anh Đức. Văn Nhiên cũng nhập cuộc, thay Tấn Tài. Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công, bỏ lối đá phòng ngự quá bị động như cuối hiệp một. Trong khi đó, Thái Lan chuyển sang đấu pháp phòng ngự phản công rất nguy hiểm. Mải mê kiếm bàn gỡ chưa thành, cầu môn Việt Nam tiếp tục chao đảo sau giờ nghỉ. Phút 50, Nirut sút xa rất căng sau khi đón cú phá bóng của hàng phòng ngự VN trong tình huống chống phạt góc. Nhưng Quang Huy xuất sắc đẩy bóng vọt xà, cứu nguy một bàn thua trông thấy. Phút 62, sau đường chuyền phát động tấn công của Thonglao từ gần giữa sân, Nirut và Suchao có hai pha dứt điểm liên tiếp ở cự ly gần nhưng không thành bàn.
Vẫn ở thế dưới cơ, nhưng nhờ chịu khó tấn công hơn hiệp đầu, tuyển Việt Nam cũng có bàn gỡ 1-2 ở phút 67. Phương Nam dùng ngực trả bóng lại rất vừa tầm cho Thanh Bình, sau đường chuyền dài từ gần giữa sân của đồng đội. Tiền đạo Đồng Tháp đi thêm vài nhịp trước sự truy cản của hai hậu vệ chủ nhà, rồi co chân phải sút từ 20 m. Bóng đi căng vào góc gần, sát mép trong cột dọc bên phải, mang lại hy vọng ngược dòng mong manh cho Việt Nam. Nhưng chỉ một phút sau, Thái Lan đã ấn định thắng lợi 3-1. Hàng phòng ngự Việt Nam không phá được quả tạt bổng của Sutee từ cánh trái, lại còn bị hút về phía tiền đạo cắm Sarayoot. Một thời cơ tuyệt vời cho Suchao từ tuyến sau băng lên chiếm khoảng trống sát khu 5m50, sút cận thành trong tư thế tự do, hạ Quang Huy. Hưng phấn với chiến thắng trong tầm tay, Thái Lan còn có thêm hai cơ hội rõ ràng ở cuối trận, chấm dứt mọi hy vọng của đội khách. Phút 80, Thái Lan suýt có bàn thứ tư sau cú sút căng vào góc hẹp của Sutee. Bóng chỉ bật ra ngoài biên sau khi chạm Như Thành ngay sát vạch cầu môn. Phút 85, Quang Huy ói bóng sau cú sút của Suchao, nhưng không có cầu thủ Thái Lan nào ập vào đá bồi.
Thanh Bình ghi một bàn đẹp, nhưng Việt Nam không tránh được thảm bại. Ảnh: Trường Huy. |
Kết quả
Ngày 24/12, chủ nhật
Thái Lan - Việt Nam 2-1
Kazakhstan - Singapore 0-0
Ngày 26/12
Việt Nam - Kazakhstan 2-1
Thái Lan - Singapore 2-0
Ngày 28/12
Singapore - Việt Nam 2-3
Thái Lan - Kazakhstan 2-2
18h30, ngày 30/12: hai đội cao điểm nhất (Thái Lan 7 điểm và Việt Nam 6 điểm) đấu chung kết. Thái Lan thắng 3-1.
T.T.