Giàng A Chờ học kỹ năng quản lý bóng đá với mong muốn về góp phần thúc đẩy tình yêu môn thể thao vua của các em ở làng trẻ SOS. |
Giàng A Chờ sinh ra trong một gia đình người Mông ở Mù Căng Chải. Bố mất sớm, gia đình em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Người mẹ làm từ mờ sáng đến tối mịt không kiếm đủ thức ăn cho ba con. Vì vậy bà buộc lòng phải gửi Giàng A Chờ vào làng trẻ SOS Việt Trì khi cậu con trai thứ hai này mới tròn sáu tuổi.
“Em không nhớ được nhiều vì lúc đó bé quá. Chỉ mang máng là vào làng trẻ thì được ăn nhiều hơn nhưng em cũng khóc nhiều vì nhớ nhà”, Giàng A Chờ kể lại.
Theo lời kể của các cô giáo ở làng trẻ SOS Việt Trì, khi Giàng A Chờ vào đây, cậu không biết tiếng phổ thông. Vì vậy các cô phải xếp vào lớp đặc biệt để dạy tiếng Kinh.
Ở làng trẻ SOS, Giàng A Chờ thường xuyên chơi bóng cùng các bạn đồng cảnh ngộ. Cậu sớm phát lộ năng khiếu, được vào tuyển của làng, thường xuyên đi thi đấu các giải. Chàng trai năm nay 16 tuổi sở trường đá tiền vệ, sở hữu cái chân phải “rất ngoan”.
“Em thích tiền vệ Raheem Sterling và mê Man City. Em hi vọng có ngày được sang Anh để gặp thần tượng của mình”, Giàng A Chờ chia sẻ.
Giàng A Chờ đang có cơ hội biến giấc mơ thành sự thực khi là một trong 40 trường hợp được chọn để tham dự khóa học Young Leaders mà Man City phối hợp cùng ngân hàng SHB tổ chức tại Việt Nam. Sau bốn ngày làm việc cùng đại diện của cựu vô địch nước Anh, cậu bé người Mông luôn thể hiện xuất sắc.
Giàng A Chờ sẽ tham gia thêm một khóa đào tạo trực tuyến của Man City. Nếu trở thành một trong ba gương mặt được chuyên gia của đội bóng thành Manchester đánh giá cao nhất, em sẽ được đưa sang nước Anh đào tạo, giao lưu.
“Em mê bóng đá lắm nhưng chắc sẽ không chọn theo nghiệp cầu thủ. Em muốn tập trung học giỏi để sau này trở thành bác sĩ”, Giàng A Chờ cười tươi chia sẻ.
Nam Anh