HLV Huỳnh Đức không còn than thở về lịch thi đấu. Ảnh: Đức Đồng. |
HLV Huỳnh Đức từng than thở “MU cũng phải thua nếu đá dày đặc như Đà Nẵng” vì họ phải thi đấu liên tục ở hai mặt trận. Khi đó, quân Đà Nẵng mệt nhất do đá ở Cup quốc gia rồi V-League và AFC Cup. Tổn hao thể lực nhất vẫn là ở AFC Cup khi đội phải bay đi, bay về liên tục. Có lúc các cầu thủ sông Hàn chỉ còn biết đi đến nơi rồi ra sân thi đấu chứ không có thời gian nghỉ ngơi, xả hơi hồi phục thể lực. Tính đến nay, họ đã trải qua 17 trận đấu chỉ trong chưa đầy 3 tháng.
Sau lần than trời đó, Đà Nẵng gặp nhiều thuận lợi. VPF đổi lịch cho họ, hoãn trận với HAGL, chuyển lịch đá SLNA. Sau khi trút được gánh nặng AFC Cup, họ đã tìm lại chính mình. Chiến thắng trước Đồng Tâm ở trận đấu bù vòng 4 và cú ngược dòng không tưởng trước SLNA giúp đội bóng sông Hàn bứt lên nhóm trên. Quan trọng hơn cả, sau khi níu chân đội bóng xứ Nghệ, họ bước vào quãng nghỉ giữa hai giai đoạn. Đó chẳng khác nào liều thuốc bổ đến đúng lúc khi cơ thể đang mệt lả.
Khi V-League tạm nghỉ, HLV Huỳnh Đức ngay lập tức cho cầu thủ xả trại một tuần để về với gia đình, người thân. Nhưng ông Đức cũng không quên dặn các học trò nghỉ ngơi lành mạnh, sinh hoạt điều độ, không phá sức. Bởi khi tập trung trở lại, một cuộc marathon tiếp theo chờ đón thầy trò họ Lê. Họ phải thi đấu hai trận đấu bù cùng trận tứ kết Cup quốc gia.
Các cầu thủ Đà Nẵng đủ sức nghênh chiến mọi đối thủ để bảo vệ ngôi vương của mình. Ảnh: Đức Đồng. |
Trong thời gian nghỉ này, đội bóng song Hàn không có nhiều xáo trộn về lực lượng. Các cầu thủ trẻ được giữ lại để chinh chiến khi cần sức trẻ. Có chút xáo trộn ở vị trí ngoại binh khi trung vệ Chinedu sau 3 trận phải trả lại suất ngoại cho trung vệ Cosmin khi anh này bình phục chấn thương. Tiền đạo Danny David cũng phải rời Đà Nẵng vì anh chưa đủ xuất sắc để có thể giành lấy vị trí của Milorad, tiền đạo đá cặp cùng Merlo trên hàng công.
Đà Nẵng có các ngoại binh chất lượng, cùng sự chắc chắn trong khung thành của thủ môn Thanh Bình. Ở tuyến giữa, sự phối hợp ăn ý và những đường phất bóng chính xác của bộ đôi Minh Phương - Nguyên Sa và đặc biệt là khả năng bùng nổ của Quả bóng vàng Quốc Anh sẽ là vũ khí của đội bóng sông Hàn. Ở tuyến trên, Merlo sẽ càng trở nên nguy hiểm khi có sự hỗ trợ của Milorad.
Đang đứng hạng 5 và kém đội dẫn đầu SLNA một điểm nhưng Đà Nẵng còn trong tay hai trận chưa đấu. Bên cạnh đó, chiêu khích lệ kiểu bầu Hiển như thưởng nóng ngay một tỷ đồng sau trận thắng SLNA giúp tinh thần cầu thủ thoái mái, hung phấn hơn.
Từ chỗ than vãn, đoàn quân của HLV Huỳnh Đức biết chắt chiu thời cơ, trút bỏ gánh nặng và đang là thách thức với bất kỳ đối thủ nào. Đà Nẵng trở thành ứng viên sáng giá để bảo vệ chức vô địch đang nắm giữ.
|
Các chân sút hàng đầu V-League 2013
1. Gonzalo (số bàn thắng: 11, CLB: Hà Nội T&T)
2. Antonio (9, Hải Phòng)
3. Công Vinh (8, SLNA)
3. Abass (8, Thanh Hóa)
3. Moussa (8, Ninh Bình)
3. Samson (8, Hà Nội T&T)
Đức Đồng