Niềm vui chiến thắng Đồng Tâm của cầu thủ Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn |
Ở vòng trước Đồng Tâm ngược dòng giành chiến thắng quan trọng trước Ninh Bình. Nhưng ở trận đấu tiếp đội bóng ngang cơ, họ đã không làm được điều đó. Bởi các cầu thủ chủ nhà ra sân mang gánh nặng tâm lý nên lối chơi rời rạc, bế tắc. Sau trận đấu, HLV Vital tỏ vẻ thất vọng với cầu thủ chủ nhà: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Tuy nhiên, hôm nay các cầu thủ đã thi đấu không tốt. Thi đấu sân nhà, đáng lẽ ra cầu thủ chúng tôi phải hưng phấn nhưng ngược lại họ bị tâm lý nặng nề. Hai bàn thua thì quá dễ dàng. Tôi không hiểu vì sao các cầu thủ thi đấu như vậy".
Vòng 5V-League 2013 |
Chủ nhật (14/4)
16h30 Đồng Tâm - Đồng Nai 1-3
(Gilson 77' - Khánh Thành 24', Ngọc Quốc 51', Đình Hiệp 90')
16h Hải Phòng - Đà Nẵng 1-0
(Quang Hải 43')
17h SLNA -Xuân Thành Sài Gòn 1-0
(Công Vinh 84')
Thứ bảy
16h HAGL - Bình Dương 2-0
(Evaldo 51', Oseni 83')
17h Thanh Hóa - Hà Nội T&T 1-3
(Ceh 21' pen - Gonzalo 71', Quốc Long 74', Samson 78')
17h Kiên Giang - Ninh Bình 2-2
(Felix 22', 63' - Moussa 15', Mai Tiến Thành 55')
|
Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai không thể vui hơn bởi họ vừa có điểm quý giá trước HAGL, nay lại thắng trên sân khách. "Trước trận đấu, chúng tôi xác định Đồng Tâm và Kiên Giang là những đội đấu chung kết ngược nên quyết tâm thi đấu. Hôm nay, các cầu thủ Đồng Nai đã chơi tốt. Còn về tình huống thẻ đỏ cho thủ môn Thanh Diệp, tôi không có gì phàn nàn khi trọng tài làm đúng luật", HLV Trần Bình Sự phía Đồng Nai chia sẻ.
Thi đấu sân nhà nhưng các cầu thủ Đồng Tâm nhập cuộc không tốt, họ để đội khách Đồng Nai chơi lấn sân. Phút 24, đội khách có bàn thắng ăn mừng. Từ pha đá phạt trước vòng cấm địa, Khánh Thành sút phạt lượn qua hàng rào, đưa bóng nằm gọn trong lưới Đồng Tâm. Bàn thua của chủ nhà có phần lỗi của thủ môn Tiến Phong khi anh đổ người quá chậm.
Bị dẫn bàn, Đồng Tâm dần dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, các cầu thủ Đồng Nai với lối chơi áp sát khiến đội chủ nhà khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn Thanh Diệp. Tiền đạo Việt Thắng chơi nỗ lực nhưng bị kèm quá chặt nên không có cơ hội dứt điểm. Cơ hội rõ nhất mà chủ nhà có thể quân bình, đó là pha sút xa của Bảo Anh đưa bóng đi hiểm nhưng thủ môn Thanh Diệp vẫn kịp bay người đẩy bóng dội cột dọc.
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà dâng cao tìm bàn thắng. Nhưng khi mà cơ hội chưa được họ tạo ra thì lưới thủ môn Tiến Phong tiếp tục bị chọc thủng. Phút 52, sau cú sút xa của của cầu thủ Đồng Nai bóng đi không quá khó nhưng thủ môn Tiến Phong lại bắt bóng dội ra. Trên đà lao xuống bến cánh trái, Ngọc Quốc dễ dàng đệm vào bóng vào khung thành trống, nới rộng khoảng cách 2-0.
Thua hai bàn nhưng lối chơi của chủ nhà Đồng Tâm vẫn bế tắc. Tuy nhiên, đến phút 77, hy vọng được nhen nhóm cho chủ nhà khi Gilson Campos có pha sút phạt đẹp mắt trước vạch 16m50 khiến thủ môn Thanh Diệp chôn chân đứng nhìn. Tinh thần lên cao sau bàn rút ngắn tỷ số nhưng ngay sau đó, Đồng Tâm phải thi đấu ít hai người sau đó. Trung vệ Ebimo West nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha kéo ngã cầu thủ Đồng Nai. Còn hậu vệ Thanh Cường bị chấn thương phải rời sân khi chủ nhà hết quyền thay người.
Tình huống thủ môn Thanh Diệp của Đồng Nai nhận thẻ đỏ vì câu giờ. Ảnh: An Nhơn |
Tuy nhiên, kịch tính tiếp tục đẩy lên cao trào ít phút sau đó. Trong tình huống không có áp sát cầu thủ chủ nhà nhưng thủ môn Thanh Diệp nằm lăn lộn trên sân với ý đồ câu giờ và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, cùng với quả đá phạt gián tiếp cho Đồng Tâm. Thẻ vàng đầu tiên của Thanh Diệp cũng vì cố tình kéo dài thời gian.
Do Đồng Nai hết quyền thay đổi người, trung vệ Danny Van Bakel phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Tuy nhiên, ở những phút cuối, Danny Van Bakel không có nhiều tình huống phải trổ tài. Bởi tình huống phạt gián tiếp, cầu thủ Đồng Tâm quá nôn nóng nên dứt điểm thiếu chính xác. Không những thế, Đồng Nai còn có bàn ấn định kết quả 3-1 ở phút cuối sau khi Đình Hiệp thực hiện thành công quả 11m.
An Nhơn