Trận đấu giữa lứa trẻ của hai kình địch ở V-League đã diễn ra quyết liệt và hấp dẫn không thua kém bậc đàn anh. Bình Dương mở tỷ số ngay phút thứ tư nhờ pha đá phạt đẹp mắt của Tống Anh Tỷ ở rìa vòng 16m50. U19 Hà Nội T&T chứng tỏ bản lĩnh già dặn, và dần lấy lại thế trận. Đội bóng của HLV Lê Hồng Minh đã có bàn gỡ hòa trước khi hiệp một kết thúc nhờ cú đội đầu hiểm hóc của Đặng Văn Tới.
Bước sang hiệp hai, U19 Bình Dương chơi tốt hơn nhưng U19 Hà Nội T&T lại sắc sảo trong những pha tấn công. Chân sút số một Phạm Tuấn Hải đã ghi hai bàn liên tiếp ở các phút 80 và 82. U19 Bình Dương chỉ gỡ được thêm một bàn vào cuối trận và người lập công vẫn là Tống Anh Tỷ.
Chiến thắng kịch tính giúp U19 Hà Nội T&T có sáu điểm sau hai lượt trận ở bảng A, qua đó giành vé đầu tiên vào vòng bán kết giải U19 năm nay. Trong khi đó U19 Bình Dương đang lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn ở cuộc chiến giành tấm vé thứ hai.
Với riêng tiền đạo Phạm Tuấn Hải, đây là trận thứ hai liên tiếp cầu thủ số 10 ghi cú đúp. Chân sút của Hà Nội T&T đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với bốn bàn, hơn người thứ hai chính là Tống Anh Tỷ tới hai bàn.
U19 Hà Nội T&T đã chơi bản lĩnh, tinh thần và khát vọng cực tốt đúng như lời HLV Lê Hồng Minh chia sẻ sau trận đấu. Trong bối cảnh chịu bàn thua chỉ sau ít phút, các cầu thủ áo vàng giữ vững thế trận và lối chơi đã đề ra. Những cú xuống biên tốc độ của Quang Hải và Văn Tới khiến khung thành U19 Bình Dương nhiều phen chao đảo. Trong đó Văn Tới đã có thể đưa đội bóng thủ đô dẫn trước ngay trong hiệp một nếu không đánh đầu chệch cột dọc từ sát vòng 5m50.
Phía bên kia, U19 Bình Dương thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng sau trận hòa với chủ nhà U19 Khánh Hòa ngày ra quân. Đội bóng đất Thủ có lợi thế lớn với bàn mở tỷ số ngay phút thứ tư nhưng không tận dụng được. Lối chơi của U19 Bình Dương vẫn thiếu sự nhuần nhuyễn và bài bản tấn công rõ ràng. Tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh, Vua phá lưới giải năm ngoái, bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi đệm bóng cận thành trúng vị trí thủ môn đối phương.
Điều này đã được HLV Trương Văn Dũ thừa nhận sau trận đấu. Ông Dũ cho rằng đội bóng đang quen lối đá cũ chưa thể hòa hợp với phong cách hai HLV Bồ Đào Nha mới được đưa về. Khát vọng của U19 Bình Dương thể hiện rõ qua khoảng thời gian 5 phút cuối trận, liên tục dồn ép U19 Hà Nội T&T. Tuy nhiên những nỗ lực của cầu thủ áo xanh chỉ mang tới thêm sự nuối tiếc.
Trong trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà U19 Khánh Hòa đã hòa 2-2 với U19 An Giang. Đội chủ nhà mở tỷ số từ rất sớm nhưng U19 An Giang đã lội ngược dòng khi vươn lên dẫn lại bằng hai bàn thắng Văn Minh và Huy Tín. Tuy nhiên U19 Khánh Hòa có bàn gỡ hòa cuối trận nhờ công Minh Hoàng.
Trận hòa này khiến cục diện bảng A vẫn rất khó lường trước lượt đấu cuối. Ngoài U19 Hà Nội T&T đã đi tiếp với tư cách đầu bảng thì quyền tự quyết tấm vé tiếp theo thuộc về U19 Khánh Hòa. Đội chủ nhà sẽ vào bán kết nếu đánh bại U19 Hà Nội T&T ở lượt đấu cuối cùng, nhưng đây là thử thách rất lớn.
U19 Bình Dương và U19 An Giang sẽ gặp nhau ở trận còn lại với mục tiêu giành chiến thắng và hy vọng U19 Khánh Hòa không thắng U19 Hà Nội T&T.
Bảo Lam