Cặp đấu Hà Nội T&T luôn diễn ra theo kịch bản 3 đi 3 về từ nhiều năm qua. Ảnh: Thế Ngọc. |
Cặp đấu Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng luôn cho kết quả thắng thua theo kịch bản "3 đi, 3 về". Lượt đi mùa này tại sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng đã thắng Hà Nội T&T 2-0. Từ kết quả này, trước vòng 20 V-League 2012 đã rộ lên thông tin Hà Nội T&T sẽ thắng lại "người anh em" trong cuộc tái đấu ở sân Hàng Đẫy. Và thực tế, kịch bản này đã xảy ra khi Hà Nội T&T đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1.
Vắng Gaston Merlo – người đã ghi tới 16 bàn thắng sau 19 vòng đấu nhưng SHB Đà Nẵng vẫn có được thế trận cân bằng, cầm hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên. Phải đến phút 67, đón đường chuyền Gonzalo, Văn Quyết sút cận thành mở tỷ số cho Hà Nội T&T. Phút bù giờ đầu tiên, Samson nâng tỷ số lên 2-0 cũng với cú dứt điểm ở cự ly gần. SHB Đà Nẵng chỉ gỡ lại một bàn từ chấm 11m do công của Thanh Hưng ở phút bù giờ cuối cùng.
HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận cá nhân ông có tính cảm sâu nặng với SHB Đà Nẵng nhưng cho rằng, cuộc đối đầu với đối thủ này hoàn toàn sòng phẳng và "đội nào mạnh thì thắng". Có thêm ba điểm ở vòng 20, Hà Nội T&T xây chắc ngôi đầu V-League với 39 điểm. SHB Đà Nẵng dù thua nhưng vẫn giữ vững vị trí thứ hai sau vòng 20 với 35 điểm. "Hà Nội T&T đã hoàn thành mục tiêu là giữ được ngôi đầu cho đến trước kỳ nghỉ Euro 2012. Tôi rất hài lòng với thành tích này và tin tưởng khả năng vô địch của đội". HLV Phan Thanh Hùng phát biểu.
Độ nhạy cảm của cặp Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng khiến Ban tổ chức không thể ngồi yên. Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, trưởng giải Trần Duy Ly đã có mặt ở sân Hàng Đẫy như một cách giám sát trận đấu. Trong khi đó, lần đầu tiên, "bầu" Hiển không xuất hiện trong trận chiến "con nuôi, con đẻ".
Là "người nhà", lại đang là hai đội mạnh nhất V-League, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng nhập cuộc cởi mở ở Hàng Đẫy. Hà Nội T&T nhờ lực lượng đồng đều, cầm bóng tốt hơn hẳn nhưng ở các pha dứt điểm, họ không thắng được thủ môn Thanh Bình chơi xuất sắc của đối thủ. Phía SHB Đà Nẵng đá chắc sau ít phút thăm dò nhưng cũng vài lần buộc thủ môn Hồng Sơn của chủ nhà phải trổ tài.
Thế trận lấn lướt tiếp tục thuộc về Hà Nội T&T ở hiệp hai nhưng phải tới khi trung phong to lớn, Gonzalo vào sân, họ mới mở được tỷ số. Phút 67, Gonzalo dùng thể lực đè hậu vệ SHB Đà Nẵng rồi dùng đầu chuyền bóng cho Văn Quyết trong vòng cấm. Ở cự ly gần, Quyết "rừng" khống chế gọn ghẽ rồi dứt điểm đưa bóng qua tay thủ môn Thanh Bình mở tỷ số cho Hà Nội T&T. SHB Đà Nẵng chơi khá nỗ lực ở những phút tiếp theo nhưng phút bù giờ, hàng thủ của họ gần như "biếu" không cho Hà Nội T&T bàn thắng thứ hai. Thủ môn Thanh Bình sút trượt đưa bóng dựng cây nêu ngay sát khu 16m50. Tiếp đó một hậu vệ SHB Đà Nẵng đánh đầu hụt đưa bóng đến đúng tầm di chuyển của Samson. Chân sút người Nigieria dễ dàng thoát qua hàng thủ đối phương rồi đưa bóng vào góc gần nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Hàng Đẫy. SHB Đà Nẵng sau đó gỡ lại một quả nhờ pha sút phạt 11m thành công của Thanh Hưng.
Không có mặt ở sân Hàng Đẫy nhưng "bầu" Hiển vẫn thưởng đậm cho Hà Nội T&T. 500 triệu cho một trận thắng đúng với "quota" của VPF nhưng doanh nhân họ Đỗ vẫn có cách "lách luật" thưởng vượt khung. Thủ môn Dương Hồng Sơn, các cầu thủ ghi bàn, chuyền đường quyết định đều có hàng trăm triệu đồng tiền thưởng. Tổng số tiền mà "bầu" Hiển thưởng cho "con đẻ" lên tới hàng tỷ đồng.
Kết quả vòng 20 V-League 2012
Ngày 2/6
Sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng: 2-1
Sân Nha Trang, Khánh Hòa – Hải Phòng: 1-0
Ngày 3/6
Sân Cao Lãnh, Đồng Tháp – CLB Hà Nội
Sân Ninh Bình, Ninh Bình – Kiên Giang
Sân Thống Nhất, Sài Gòn FC – Thanh Hóa
Sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai – Sông Lam Nghệ An
Sân Gò Đậu, Bình Dương – Navibank Sài Gòn.
Khoa Nguyễn