Hà Nội dẫn trước 2-0 nhưng không giữ được chiến thắng, trở thành cựu vương ở V-League. |
“Tôi làm chuyên môn nên nắm rõ thực lực các đối thủ. Ngay từ đầu mùa tôi đã xác định Quảng Nam có khả năng vô địch. Vì vậy, việc họ lên ngôi không khiến tôi bất ngờ”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
Trước vòng đấu cuối, Hà Nội xếp trên Quảng Nam nhờ hơn về hiệu số, dù có cùng 45 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đã để đối thủ vượt lên chiếm ngai vàng khi chỉ kiếm được một điểm trên sân Cẩm Phả chiều 25/11.
"Dù xếp trên, tôi vẫn đánh giá Quảng Nam nhỉnh hơn Hà Nội về cơ hội vô địch. Họ đá trên sân nhà, đối thủ đã hết động lực trong khi chúng tôi phải làm khách của Quảng Ninh, đối thủ kỵ giơ và vẫn còn hy vọng vào top 3 nếu thắng", HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.
Hà Nội khởi đầu trận đấu tốt khi sớm dẫn 2-0 sau 30 phút nhờ cú đúp của Oseni. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô để Dyachenko ghi bốn bàn, chỉ có được một điểm, không bảo vệ thành công ngai vàng.
"Tôi rất buồn và hụt hẫng. Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều vào trận đấu này. Đội có lợi thế dẫn 2-0, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không kết liễu được. Các cầu thủ có phần bị căng cứng tâm lý. Khi có bàn nâng tỷ số lên 2-0, tôi nhắc các cầu thủ phải giữ được sạch lưới hết hiệp một, nếu để đối phương ghi bàn họ sẽ lên tinh thần. Tiếc là chỉ còn vài phút trước khi bước vào giờ nghỉ, khi tôi chưa kịp điều chỉnh chiến thuật thì đội để Quảng Ninh có bàn rút ngắn xuống 1-2, dẫn tới tình trạng tệ trong hiệp hai", HLV Chu Đình Nghiêm phân tích về trận đấu.
HLV Chu Đình Nghiêm chết lặng khi các học trò ném đi cơ hội vô địch. |
Thuyền trưởng của CLB Hà Nội cho biết đội dự giải với mục tiêu giành chức vô địch, việc đứng thứ ba là thất bại. Tuy nhiên, ông đánh giá đây chỉ là một tai nạn, không phải kết thúc chu kỳ thành công của đội bóng bởi chỉ mất ngai vàng ở trận đấu cuối cùng. Sau bảy năm, đội bóng của bầu Hiển mới lại không nằm ở hai vị trí dẫn đầu.
"Bóng đá luôn có yếu tố may rủi. Dẫu sao tôi cũng hài lòng với mùa giải năm nay. Chỉ tiếc là mùa này chúng tôi có nhiều trận hoà trên sân nhà, trong thế trận áp đảo, để rồi tới trận cuối vẫn chưa định đoạt được ngôi đầu", HLV Chu Đình Nghiêm nói với gương mặt đượm buồn.
Lâm Thỏa