40.000 CĐV lấp kín sân Mỹ Đình như tiếp thêm sức mạnh để U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar. Ảnh: Lâm Thỏa |
"Các cổ động viên đội chủ nhà cổ vũ quá cuồng nhiệt, khiến không khí trên sân trở nên ồn ào vô cùng. Tôi chỉ có thể đưa ra các chỉ đạo trước trận và trong giờ giải lao. Khi trận đấu đang diễn ra, tôi không thể truyền tải ý tưởng cho các học trò bởi họ không thể nghe được tôi nói gì", HLV Gerd Zeise chia sẻ với VnExpress sau thất bại 1-4 trước U19 Việt Nam tại bán kết giải U19 Đông Nam Á diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 11/9. "Trong trận chung kết giải U22 Đông Nam Á cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã chơi tốt và giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở cuộc tái ngộ lần này các học trò của tôi bị mất tinh thần khi chứng kiến lượng người hâm mộ tới sân quá đông".
Nhận xét về chyên môn, chiến lược gia người Đức thừa nhận đội bóng của ông thua tâm phục khẩu phục. "Trận này, các bạn đã chơi trên cơ chúng tôi và giành chiến thắng xứng đáng. Xét về phương diện cá nhân, U19 Việt Nam xuất sắc hơn U19 Myanmar. Thêm vào đó, các bạn có lợi thế sân nhà, các cầu thủ đã chơi cùng nhau lâu năm, trong khi chúng tôi mới tập trung và đang trong quá trình hoàn thiện".
Đánh bại U19 Myanmar, U19 Việt Nam (trắng) giành vé vào chung kết với U19 Nhật Bản. Ảnh: Lâm Thỏa |
Đánh giá cao U19 Việt Nam nhưng HLV Zeise cho biết đội chủ nhà giải U19 Đông Nam Á không phải là không có nhược điểm. "Mắt xích yếu nhất của các bạn, mà tôi nhìn thấy trong trận bán kết này, là hậu vệ phải. Tiếc là tôi đã không thể hô hào cầu thủ khoét vào vị trí này vì sân quá ồn ào", chiến lược gia của U19 Myanmar chia sẻ.
HLV Zeise cũng cho biết ông và các học trò sẽ rút kinh nghiệm từ trận thua U19 Việt Nam nhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết giải U19 châu Á được tổ chức trên sân nhà vào tháng 10 tới.
Lâm Thỏa