Đêm 18/11, trước cổng nhà riêng của mình ở thành phố Vinh (Nghệ An) cầu thủ Hồng Việt bị một nhóm côn đồ chém trọng thương. Ngoài vết chém ở tay, Hồng Việt còn bị chém nhiều nhát vào chân trái sở trường của mình. Ngay trong đêm, gia đình, bạn bè của Hồng Việt đã chuyển ra bệnh viện Việt Đức - Hà Nội cấp cứu và điều trị. Một nguồn tin cho biết, Hồng Việt bị mẻ xương mác và mất máu rất nhiều.
Được biết, trước đó Hồng Việt đi hát karaoke trên đường Nguyễn Sỹ Sách đã va chạm với một nhóm thanh niên và bị nhóm này trả thù, dằn mặt.
Hồng Việt trưởng thành từ lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An. Sở hữu cái chân trái tài hoa và đầy ma thuật, Hồng Việt nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Khi mà sự nghiệp cầu thủ đang lên thì Việt nhúng chàm. Dính vào ma túy rồi bị cảnh sát bắt quả tang khi đang tàng trữ heroin trong người.
Sau khi mãn hạn tù, Hồng Việt đang bơ vơ, chưa có lối thoát thì được HLV Hữu Thắng cưu mang, cho trở lại đội 1 SLNA. Không phụ công thầy và các đồng đội, Hồng Việt trở lại một cách mạnh mẽ, ấn tượng, góp công lớn vào chức vô địch của SLNA năm 2011.
Không những vậy, tiền vệ có cái chân trái ma thuật này còn góp công lớn ở chức vô địch U19 quốc gia của SLNA và là một trong những trụ cột của U19 quốc gia. Trong khi SLNA đang đau đầu với vấn đề tiền bạc và giữ cầu thủ thì Hồng Việt được xem là niềm hi vọng mới, có thể thay thế vị trí của một số đàn anh sắp hết hạn hợp đồng.
Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đang vào cuộc điều tra sự việc.
Nguyên Khoa