"Tôi không thể ngồi yên khi chứng kiến những gì trọng tài đã điều khiển và quyết định bất lợi khi đội bóng của tôi đấu Hải Phòng hôm qua 14/10", Lê Công Vinh chia sẻ với VnExpress. "Một tình huống đối phương phạm lỗi rõ ràng với cầu thủ của đội chúng tôi trong vòng cấm, nhưng trọng tài đã ngó lơ. Bóng đá mà như thế thật bất công".
Công Vinh không hài lòng với công tác trọng tài ở V-League và anh sẵn sàng tài trợ trọng tài ngoại cho giải đấu. Ảnh: Đức Đồng. |
Chiều 14/10, CLB TPHCM làm khách trước Hải Phòng ở vòng 21 V-Lague 2017. Đội bóng do Lê Công Vinh làm quyền chủ tịch bị dẫn bàn ở phút thứ bảy nhưng đến phút 42 đã kịp gỡ hoà 1-1. Nhưng trong hiệp hai, họ bị đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 ở phút 46.
Đội khách sau đó chơi năng nổ để tìm cơ hội gỡ hoà. Đến phút 83, trong tình huống phản công, tiền đạo Da Sylva Dominique bị hậu vệ Hải Phòng làm ngã trong vòng cấm, nhưng trọng chính Nguyễn Văn Kiên bỏ qua, không thổi phạt đền. TP HCM sau đó thủng lưới tiếp hai bàn, và chung cuộc thua 1-4.
"Đó là một qủa phạt đền rõ ràng nhưng trọng tài lại bỏ qua. Tôi không thể nào hình dung nổi", Công Vinh phàn nàn. "Bóng đá Việt Nam muốn phát triển thì phải cải thiện công tác trọng tài, thay luôn cả Trưởng ban trọng tài. Nếu Ban tổ chức không lo được vấn đề này, chúng tôi sẽ tài trợ và lo luôn khoản này để công tác trọng tài được tốt hơn".
Ba trận đấu sớm vòng 21 V-League có các kết quả như sau: HAGL thua SLNA 0-2, Bình Dương thua Quảng Ninh 0-1, và Hải Phòng thắng CLB TPHCM 4-1.
HAGL (áo trắng) thua trận thứ tư liên tiếp ở V-League. Ảnh: Linh Hùng. |
Đông Huyền