Tiền đạo Fonseca ghi bàn mở tỷ số nhưng Navibank Sài Gòn thua ngược trên sân nhà. Ảnh: An Nhơn |
Trước trận đấu lượt trận áp chót chiều thứ ba, bảng H AFC Cup có 3 đội cùng 7 điểm. Navibank Sài Gòn xếp thứ hai, và đón tiếp đội xếp sau họ là CLB Kelantan của Malaysia. Tâm lý vào vòng 2 càng nhẹ thở với đội chủ sân Thống Nhất bởi trận đấu trước đó vài giờ, đội chót bảng Arema (Indonesia) bất ngờ hạ CLB dẫn đầu bảng Ayeyawady (Myanmar). Nếu thắng, Navibank Sài Gòn sẽ ghi tên vào vòng hai trước một lượt trận. Ở trận cuối, hai đối thủ Kelantan và Ayeyawady cùng 7 điểm sẽ cạnh tranh vé còn lại.
Navibank Sài Gòn vừa trải qua hai trận thua liên tiếp ở mặt trận AFC Cup và V-League, và không có đội hình mạnh nhất để tiếp đón đại diện Malaysia. Tuy nhiên, đội khách cũng ở tình trạng tương tự trong chuyến làm khách tại TP HCM. HLV Hodak của Kelantan than thở gặp nhiều bất lợi trước cuộc đối đầu với Navibank Sài Gòn. Ông cho biết, một nửa trong số 7 tuyển thủ quốc gia của CLB này đang bị chấn thương, không thể ra sân. Nhưng đội khách quyết tâm có điểm để cạnh tranh vé vào vòng hai.
Ra sân thiếu vắng trung vệ Vincent, tiền đạo Quang Hải, dù cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng các pha tấn công của chủ nhà không thật sự sắc bén. Điểm sáng bên Navibank Sài Gòn là mũi nhọn Fonseca. Anh này tiếp tục bén duyên ở đấu trường AFC Cup. Sau pha ghi bàn bị trọng tài từ chối vì việt vị, phút 35 Fonseaca đã hạ thủ môn đội khách.
Đội chủ nhà bất ngờ chơi thiếu lửa ở cuối hiệp hai. Hàng thủ chơi lỏng lẻo là nguyên nhân khiến họ phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà ở AFC Cup. Phút 83, tiền vệ tài hoa một thời của tuyển Malaysia Indra Putra có pha sút phạt đẹp mắt ở cự ly khoảng 20 m, thủ môn Santos chôn chân đứng nhìn bóng vào lưới. Chỉ 3 phút sau, hàng thủ của chủ nhà tiếp tục để Mohamad Ghaddar thoát xuống như chốn không người, sút chéo góc đánh bại Santos, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1.
"Tôi rất buồn với kết quả này. Tôi không ngờ đội lại thua ngược trong vài phút. Cả hai bàn thua đều do lỗi của Minh Triết. Cậu ta đã thi đấu mất tập trung. Thất bại nhưng tôi cho rằng cửa vào vòng 2 AFC Cup vẫn rộng mở với Navibank Sài Gòn", HLV Phạm Công Lộc phát biểu.
Niềm vui của tiền vệ tuyển quốc gia Malaysia Indra Putra và đồng đội. Ảnh: An Nhơn |
Ở lượt trận cuối, Navibank Sài Gòn phải làm khách trước Arema của Indonesia (4 điểm) - CLB mà họ đã thắng 3-1 ở lượt đi. Còn Kalantan (10 điểm) điểm sẽ gặp Ayeyawady (Myanmar, 7 điểm). Lợi thế của Navibank Sài Gòn là thắng Ayeyawady 4-1 ở lượt đi và thua 0-2 tại sân khách. Nếu muốn lọt vào vòng hai, trận cuối thầy trò Phạm Công Lộc ít nhất phải có điểm tại Indonesia và chờ trận đấu còn lại hòa hoặc chủ nhà Kalantan thắng.
An Nhơn