Ông Hùng sinh năm 1960, thời cầu thủ từng được xem là biểu tượng của bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng. Treo giầy, ông Hùng chọn nghiệp HLV. Khởi đầu ở Đà Nẵng nhưng ngoài chức vô địch U21 Quốc gia, ông Hùng không để lại dấu ấn ở đội một. Ở cấp đội tuyển, năm 2008, ông Hùng được HLV Calisto chọn làm trợ lý số một. Có lúc quần sắn móng lợn chạy khắp sân lo việc, sẵn sàng to nhỏ chia sẻ với học trò lúc nửa đêm, ông Hùng được xem là người hùng giấu mặt trong chức vô địch Đông Nam Á năm 2008 của tuyển Việt Nam. Năm 2010, ông Hùng lần đầu làm "tướng" ở U23 Việt Nam và đưa đội lên ngôi vô địch Cup 1.000 năm Thăng Long.
Cũng năm đó, ông Hùng hết phận "ở ẩn" khi theo tiếng gọi của "bầu" Hiển ra Hà Nội làm việc. Dưới tay ông Hùng, Hà Nội T&T lần đầu vô địch V-League. Hai năm sau chiến tích ấy, Hà Nội T&T của ông Hùng được xếp vào hàng "đại gia" V-League, luôn được xếp là ứng viên số một cho chức vô địch nhờ nhân sự và lối chơi ổn định.
Ở Hà Nội T&T ông Hùng là công thần. Danh vọng, tiền tài đủ đầy và nếu cứ ở Hà Nội T&T hẳn ông Hùng sẽ yên ấm dài dài... "Đội tuyển là nấc thang cao nhất mà tất cả HLV đều mơ ước chinh phục. Tôi không nằm ngoài số này. Dẫn dắt tuyển Việt Nam luôn là mơ ước từ ngày đầu cầm sa bàn ra sân. Đây là cơ hội cuộc đời, để bắt đầu giấc mơ chinh phục cùng đội tuyển", ông Hùng tâm sự. Giấc mơ của ông Hùng được thổi bùng đúng lúc mà VFF đang vỡ mộng với Falko Goetz, muốn dùng HLV nội. Không thể bỏ Hà Nội T&T phần vì còn ràng buộc, phần nữa vì cái "nghĩa" với ông bầu Đỗ Quang Hiển, Phan Thanh Hùng vì thế chỉ có thể làm việc ở tuyển một thời gian ngắn. VFF sau khi thất bại trong việc tìm người chuyên trách đã chấp nhận ký hợp đồng 4 tháng như điều kiện của ông Hùng. Ngặt nỗi, Tổng cục TDTT yêu cầu HLV tuyển phải chuyên trách, VFF vì thế chỉ có thể dùng tạm ông Hùng. Không ký hợp đồng mà chỉ là triệu tập, ông Hùng lên tuyển theo cách "truyền thống" của các HLV nội: làm công chứ không làm thuê.
HLV Phan Thanh Hùng dũng cảm chấp nhận thử thách lớn. Ảnh: Ngọc Thế. |
Với mức lương ba triệu mỗi tháng, ông Hùng sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam ở hai trận giao hữu với Trung Quốc và Hong Kong. Chỉ là người làm công, tính chất chỉ là giao hữu, sức ép là không có nhưng với ông Hùng, đây là cơ hội cuộc đời. VFF chưa thể tìm ra ai chuyên trách cho đội tuyển, việc bổ nhiệm ông Hùng có thể xem là động thái kiểm tra tài năng của ông Hùng. Nếu ông Hùng làm tốt ở hai trận đấu với Trung Quốc và Hong Kong, VFF sẽ có lý do để đề nghị Tổng cục TDTT chấp nhận phương án dùng ông Hùng ngắn hạn. Khi ấy, dẫn dắt tuyển Việt Nam ở AFF Cup sẽ khó có ai khác ngoài Phan Thanh Hùng.
Ông Hùng được cho là người phù hợp nhất với tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Từ năm 2008, với vai trò là trợ lý cho HLV Calisto rồi sau đó là Falko Goetz, ông Hùng đã quá quen với công việc ở tuyển, quá hiểu tâm lý, điểm mạnh điểm yếu của mỗi học trò. Mỗi cuối tuần, ông Hùng vẫn đều đặn dẫn Hà Nội T&T thi đấu và giới chuyên gia tin rằng, với một người ưa quan sát, tìm hiểu như ông Hùng, chuyện bỏ sót nhân tài là khó xảy ra. Ít áp lực, lại gần gũi, được cầu thủ quý mến, đây là dịp tốt để ông Hùng ghi dấu ấn.
Ngoài cái thuận, tân HLV trưởng tuyển Việt Nam cũng đối mặt không ít khó khăn. Chất lượng nhân sự là yếu tố đầu tiên. Lứa cầu thủ vô địch AFF Cup 2008 phần sa sút, phần thiếu khát vọng trong khi nhân tài mới ít xuất hiện. Kết hợp những cầu thủ còn sót lại từ 2008 cộng thêm những nhân tố mới là việc chẳng hề dễ dàng gì.
Từ năm 1991 chỉ có 4 HLV nội dẫn dắt tuyển Việt Nam và đều không thành công. Phải đến năm 1995, khi mời được Edson Tavares, tuyển Việt Nam mới tốt lên. Thành tích của đội từ 1995 tới nay gắn cả với các HLV ngoại. Từ điểm khởi đầu là HC bạc SEA Games 1995 và đỉnh cao là vô địch Đông Nam Á 2008, tất cả đều là dấu ấn của các ông thầy ngoại. Là HLV nội đầu tiên đứng mũi chịu sào sau 17 năm núp bóng các ông thầy ngoại, Phan Thanh Hùng đang là "người dũng cảm mang lá cờ đầu khẳng định tài năng giới HLV nội". Nếu ghi dấu ấn ở hai trận giao hữu với Trung Quốc, Hong Kong, ông Hùng sẽ được chọn ngồi "ghế nóng", có dịp thực hiện khát vọng chinh phục cùng đội tuyển. Cờ đã đến tay, hãy chờ xem vị HLV có khuôn mặt khắc khổ quê ở Đà Nẵng, phất theo cách nào.
Khoa Nguyễn