Trước khi bước vào trận đấu với Brunei tối 29/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã có tâm lý thoải mái khi chắc chắn sẽ cầm vé vào bán kết, bởi trận đấu trước đó Indonesia bất ngờ thua Myanmar 2-3.
Khi bóng lăn chưa đầy một phút, Ngọc Sơn đã mở tỷ số cho Việt Nam. Hai phút sau, đến lượt Quốc Hưng lập công và đến phút thứ năm, tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà sau pha dứt điểm của Thái Huy.
Bị sốc vì thua nhanh ba bàn, HLV của Brunei phải xin dừng trận đấu hội ý và cũng là cách để vực dậy tinh thần cho các cầu thủ. Nhưng lực bất tòng tâm, các cầu thủ khách nhận thêm ba bàn thua nữa trước giờ nghỉ giữa hiệp.
Việt Nam (áo đỏ) dễ dàng trút mưa gôn vào lưới Brunei. Ảnh: Bạch Dương. |
Tình thế trong hiệp hai diễn ra thậm chí thuận lợi hơn cho Việt Nam. Các cầu thủ chủ nhà dồn ép đối phương về phần sân nhà và ghi thêm đến 12 bàn nữa.
Thắng lợi này đưa futsal Việt Nam vào bán kết giải vô địch futsal Đông Nam Á – Cup HDBank 2017, đồng thời đoạt vé dự vòng chung kết giải futsal châu Á vào năm sau. “Tôi rất hài lòng vì chúng tôi đã sớm hoàn thành mục tiêu đầu tiên là bán k vàoết và giành quyền tham dự VCK futsal châu Á. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là giữ vững ngôi đầu bảng và chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết”, HLV Miguel Rodrido chia sẻ sau trận đấu.
Trong khi đó, HLV Yonos Yusof của Brunei phát biểu: “Trong ba trận vừa qua thì trận gặp Việt Nam là trận đấu khó khăn nhất đối với chúng tôi. Các bạn quá mạnh, sở hữu các cầu thủ chất lượng. Mặc dù chúng tôi chủ trương phòng ngự để hạn chế bàn thua nhưng cũng không thành công”.
Tối 30/10, tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar để tranh nhất bảng nhằm tránh Thái Lan ở bán kết.
Đức Đồng