Pha đi bóng của Mạnh Dũng (áo trắng) phía U22 Việt Nam. Ảnh: An Nhơn
Sau trận ra quân hụt vì khách mời Express FC (Uganda) không được tham dự, đến chiều chủ nhật U22 Việt Nam mới được xuất trận. Đối thủ của các cầu thủ trẻ quốc gia là chủ nhà Bình Dương - đội đã thắng CLB Chonburi 4-2 ở ngày khai mạc.
Trước đội chủ nhà ra sân với 6 ngoại binh trong đội hình, trong đó có 3 cầu thủ nhập tịch, U22 Việt Nam được đánh giá dưới cơ. Thực tế trên sân, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc với Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Hữu Khôi, Văn Thắng... chỉ có thể chơi tốt ở 30 phút đầu của trận đấu. Dù cơ hội tạo ra nhưng các chân sút trẻ lại không thể cụ thể hóa thành bàn thắng vào lưới Santos.
Khi chủ nhà Bình Dương bắt nhịp thế trận, với những ngoại binh tiền đạo chất lượng như Kesley, Philani... hàng thủ U22 Việt Nam lộ ra nhiều sơ hở. Từ phút 30 đến 40, chủ nhà Bình Bương đã ghi liên tiếp 3 bàn sau các pha dứt điểm của Anh Đức, Milorad, Huỳnh Kesley Alves.
Đến phút 53, U22 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 4 khi tân binh Milorad tận dụng sai lầm của trung vệ Thanh Hào. Nỗ lực của U22 Việt Nam sau đó đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số của Lê Văn Thắng. Khoảng 20 phút cuối, U22 Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng các chân sút đều không tận dụng khi đối mặt Santos, đành chấp nhận thất bại 1-4.
Kesley có bàn thắng đầu tiên tại giải. Ảnh: An Nhơn
Thắng 2 trận liên tiếp, Bình Dương đã đoạt vé đầu bảng A vào bán kết. Chiếc vé còn lại cuộc tranh chấp trong cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và Chonburi vào ngày 20/11.
Trước đó, ở lượt trận đầu bảng B, Đà Nẵng thua CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) 0-1 và Sài Gòn Xuân Thành thắng CLB Gremio Barueri (Brazil) 2-1.
An Nhơn