*Trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 30/6 (giờ Hà Nội)
Uruguay và Italy có một số điểm tương đồng trên hành trình chinh chiến tại Confed Cup năm nay. Ở vòng bảng, cả hai đội đều giành được hai chiến thắng, một trận thua và xếp ở vị trí thứ hai. Ở trận bán kết, đội á quân châu Âu và nhà vô địch Nam Mỹ đều thi đấu rất tốt, có những thời điểm tưởng chừng họ mới là đội bóng đặt chân vào trận chung kết nhưng cuối cùng lại phải chịu thất bại ở những giây phút quyết định. Nếu như Forlan đánh bại thủ môn Cesar trên chấm phạt đền ở phút thứ 14, có thể La Celeste đã có một số phận khác. Nếu như Maggio không quá vô duyên ở hai tình huống đánh đầu cận thành trước Tây Ban Nha, Italy đã có thể định đoạt trận đấu trong 90 phút. Mọi thứ đã trôi qua và chữ "nếu như" không thể thay đổi được bất kỳ điều gì. Uruguay và Italy phải gặp nhau ở trận đấu tranh vị trí thứ ba mà theo như cầu thủ của hai đội khẳng định: chỉ có chiến thắng mới thỏa mãn mục tiêu cuối cùng.
Italy hy vọng xen lẫn lo âu
Italy có vẻ là đội chịu nhiều bất lợi hơn khi bóng vẫn còn chưa lăn. Balotelli và Abate vắng mặt vì chấn thương, trong khi cầu thủ quan trọng nhất ở khu trung tuyến là Andrea Pirlo nhiều khả năng sẽ không được ra sân ngay từ đầu vì HLV Prandelli muốn để anh nghỉ ngơi sau khi mới bình phục sức khỏe. Thêm vào đó, Italy vừa trải qua 120 phút thi đấu "vắt kiệt" sức lực ở trận bán kết, còn Uruguay có 24 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi nhiều hơn. HLV Prandelli phát biểu: "Có lẽ ban tổ chức cần xem xét lại lịch thi đấu để giúp các cầu thủ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn giữa các trận, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức như thế này ở Brazil".
Bỏ qua vấn đề về thời tiết, HLV Prandelli sẽ cảm thấy hài lòng vì ông đã thu lượm được rất nhiều bài học có thể giúp Italy tiến bộ hơn khi tham dự World Cup một năm tới. Italy thay đổi sơ đồ chiến thuật mới và phải nhận đến 8 bàn thua sau 3 trận đấu trong khi lại thể hiện một phong cách hoàn toàn khác hẳn khi đương đầu với Tây Ban Nha. Cuộc cách mạng của người Italy vẫn chưa hoàn thiện và trận đấu gặp Uruguay sẽ là thuốc thử liều cao cho HLV người Italy. Tiền vệ Giaccherini, người đã ghi hai bàn thắng cho Italy tại giải đấu cho biết: "Dĩ nhiên chúng tôi không được chơi trận chung kết nhưng chúng tôi cần thể hiện sự tôn trọng với giải đấu này. Italy muốn kết thúc ở vị trí thứ 3".
Cavani, chìa khóa của Uruguay
Uruguay sẽ tiếp tục sử dụng bộ 3 tiền đạo Forlan, Suarez và Cavani trong trận tiếp đón Italy nhưng họ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với hàng phòng ngự đã đứng vững trước Tây Ban Nha trong 120 phút. Cavani có thể sẽ là chìa khóa cho chiến thắng của La Celeste khi tiền đạo của Napoli đã quá hiểu bóng đá Italy cũng như hàng hậu vệ của đoàn quân "thiên thanh".
Tiền đạo Suarez thể hiện quyết tâm chiến thắng: "Mỗi lần mặc chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia, chúng tôi luôn hướng tới chiến thắng. Giành vị trí thứ 3 tại giải đấu năm nay có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi".
Dù cho không có cơ hội được nâng chiếc cúp vàng Confed trên sân vận động Maracana, Uruguay và Italy đều có thể rời Brazil với sự hài lòng về những màn trình diễn đầy cống hiến và ấn tượng của họ. Các CĐV sẽ lại lấp kín những khán đài trên sân Fonte Nova để cổ vũ cho hai đội, như những gì họ từng làm trong suốt hành trình hai tuần qua tại Confed Cup 2013.
Uruguay vượt qua Italy 1-0 trong một trận đấu vào năm 2011 |
* Lịch đấu, truyền hình và tỷ lệ châu Á.
Thành tích đối đầu
Hai đội đã từng gặp nhâu 8 lần trong quá khứ, trong đó Uruguay giành 3 chiến thắng, thua 2 và hòa 3.
Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là vào tháng 11 năm 2011, phần thắng thuộc về Uruguay với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Sebastien Fernandez.
Những con số
Có 8 cầu thủ trong đội tuyển Uruguay đang chơi bóng tại Italy.
Cavani chỉ mới ghi được 6 bàn trong 28 lần khoác áo Uruguay.
Italy đã thực hiện 69 pha tạt bóng tại Confed Cup 2013, nhiều nhất trong 8 đội tham dự.
Đội hình xuất phát dự kiến
Uruguay (4-3-3): Musrela - Pereira, Godin, Lugano, Caceres - Rodriguez, Arevalo, Silva - Suarez, Forlan, Cavani.
Italy (3-4-2-1): Buffon - Bonucci, Rossi, Chiellini - Maggio, Montolivo, Aquiliani, Giaccherini-Candreva, Marchisio - El Shaarawy.
Hữu Nhơn