David Villa quyết định lốp bóng từ khoảng cách hơn 45 mét, khi quan sát thấy thủ môn đội chủ nhà di chuyển lên cao ở phút bù giờ cuối trận đấu hôm thứ Bảy. Bóng bay qua đầu thủ thành Andre Blake và đi vào lưới, mang lại chiến thắng thứ bốn cho New York City ở giải vô địch bóng đá Mỹ MLS 2017. Trước đó, Jack Harrison mở tỷ số cho đội khách ở phút 52.
Pha ghi bàn tuyệt đẹp của cựu tiền đạo Valencia và Barca góp phần khiến Philadelphia trải qua sáu trận đầu mùa chưa một lần chiến thắng.
Sau trận, Villa cho biết anh thực hiện cú lốp bóng vì không muốn chạy thêm nữa. “Lúc đó tôi hơi mệt mỏi, vì vậy tôi quyết định sút bóng từ gần giữa sân và có bàn thắng. Đây là một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi. Chúng tôi kiểm soát trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng với chiến thắng”, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha nói.
Trong khi đó, HLV Patrick Vieira ngợi khen: “Đó là một pha ghi bàn không thể tin được, một bàn thắng quan trọng. Đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu này. Cú sút tuyệt vời đó cho thấy tất cả tài năng của Villa”.
Villa từng thi đấu cho Valencia, Barca và Atletico Madrid trước khi gia nhập New York City vào hè 2014. Anh từng là thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2008.
Nguyễn Phát