Sắp cưới Hoa hậu Czech, Radka Kocurova, nhưng Rosicky vẫn chạy theo ham muốn tầm thường. |
Trong mắt giới CĐV Czech, cả Rosicky, Polak, Jiranek, Marek Cech lẫn Ujfalusi đều là những cầu thủ giỏi và từng là tấm gương về lối sống mẫu mực bên ngoài sân cỏ. Thế nên không ít người hâm mộ đã rất ngạc nhiên, thậm chí là bị sốc khi biết tin 5 danh thủ này thác loạn.
Sự thực này đã được một nữ phóng viên tự do lật tẩy và cho đăng trên trang nhất tờ Blesk - nhật báo chuyên đưa tin về đời tư ngôi sao ở CH Czech - số ra ngày hôm qua. Theo bài báo gây sốc này, dưới vỏ bọc của một CĐV nữ muốn chụp hình lưu niệm và xin chữ ký các thần tượng, tác giả đã được nhân viên khách sạn Praha đưa lên tận phòng 433, nơi 5 tuyển thủ Czech đang tổ chức lễ sinh nhật cho Ujfalusi.
Khi cánh cửa được cầu thủ Polak mở ra, trước mặt cô phóng viên là cảnh Rosicky, Jiranek, Cech, Ujfalusi đang say sưa vui đùa cùng 6 gái làng chơi ăn mặc rất kiệm vải trong bầu không khí ngột ngạt bởi khói thuốc và hơi men. Dưới sàn nhà la liệt vỏ chai bia, rượu mạnh và tàn thuốc.
Căn phòng 433 trong khách sạn 5 sao Praha là nơi 5 tuyển thủ Czech vui thâu đêm. Ảnh: Blesk.cz. |
Sau khi bài báo kể trên được tung ra, 5 cầu thủ này đã ra sức thanh minh rằng họ không hề vui vẻ cùng gái làng chơi ở khách sạn Praha mà đó chỉ là cuộc giao lưu với một nhóm CĐV nữ. Tuy nhiên, những lời biện hộ này cũng chẳng đủ để dẹp tan phản ứng giận dữ từ giới mộ điệu bóng đá CH Czech, những người vốn đang rất thất vọng sau trận thua của đội nhà trước kình địch Đức ở vòng loại Euro 2008.
Vì scandal này, Liên đoàn bóng đá Czech đã phạt đội tuyển gần 48.000 USD. Nhóm cầu thủ trên sẽ phải chung tiền để nộp phạt.
Q.M. (theo Blesk.cz)