Anderson chơi tệ hại trong trận thua Man City ở lượt đi bán kết League Cup giữa tuần trước, nên khi đăng ký danh sách cho trận kế tiếp với Hull City ở giải Ngoại hạng hôm 23/1, HLV Ferguson đã gạch tên tiền vệ người Brazil.
Anderson (giữa) không muốn tiếp tục cảnh ngồi khán đài xem đồng đội thi đấu. Ảnh: Reuters. |
Đáp lại hành động của ông thầy, cựu tiền vệ Porto tự ý bay về Brazil ngay ngày hôm sau, mà không để lại một dòng tin nhắn xin phép. Ngay sau khi có mặt ở Rio de Janeiro vào tối thứ hai, ngày 25/1, Anderson đã tìm gặp Rodrigo Caetano, giám đốc bóng đá của CLB Vasco da Gama.
Báo chí Brazil đã phát hiện ra cuộc gặp này và cho rằng Anderson đang tìm cách hồi hương để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn và thoát khỏi những ức chế từ bất đồng với HLV Ferguson ở MU. Nhưng Caetano phủ nhận Anderson muốn thông qua ông để đến Vasco da Gama và nói rằng chỉ gặp tiền vệ 21 tuổi của MU vơi tư cách thầy trò cũ, thời cả hai còn cống hiến cho CLB Gremio.
"Cậu ấy từng là học trò của tôi và mọi chuyện chỉ có thế. Anderson là một tài năng lớn, nhưng chúng tôi không có ý định tuyển mộ cậu ấy. Anderson vẫn còn hợp đồng với MU và tôi không tiếp tay cho việc cậu ấy đi đêm với đội bóng khác", vị Giám đốc bóng đá của Vasco da Gama trả lời tờ O'Globo.
Nhưng theo tờ News of the World, vụ bỏ về Brazil đã làm HLV Ferguson nổi giận và mất niềm tin nghiêm trọng ở Anderson. Ngoài mức hình phạt trong nội quy của đội bóng - trừ hai tuần lương, HLV Ferguson còn quyết định đưa học trò cứng đầu vào danh sách chuyển nhượng và sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị mua tiền vệ được họ tậu về từ Porto với giá 18 triệu bảng hè 2007.
Anderson có thể phải ra đi vì vô kỷ luật. Ảnh: AP. |
Anderson bắt đầu hục hặc với HLV Ferguson từ cuối mùa trước và đến mùa này thì thường xuyên làm ông thầy người Scotland nổi giận vì phong độ kém cỏi, thất thường. Cựu cầu thủ Porto chỉ đá chính 9 trong 23 trận MU đã đấu tại giải Ngoại hạng mùa này và chỉ là sự lựa chọn thứ ba ở vị trí tiền vệ trung tâm sau Fletcher, Scholes và Ryan Giggs.
Phương Minh