Chiến thắng đối với Arsenal tối qua là kết quả xứng đáng. |
Cả Arsenal lẫn Roma được biết đến là hai trong số không nhiều đội bóng chơi hoa mỹ ở châu Âu hiện nay. Tuy nhiên, bối cảnh thực tại không cho họ cơ hội thể hiện điều đó một cách trọn nghĩa. Cả hai đều không có lực lượng mạnh nhất và đây mới chỉ là lượt đi. Vậy nên, 90 phút đã qua ở Emirates không phải là bữa tiệc như nhiều người từng mong. Đó là 90 phút thi đấu thực tế, toan tính và có kết quả hợp lý.
Lượt đi Vòng 1/8 Champions League |
Ngày 24/2, thứ ba Arsenal 1-0 Roma (Van Persie 37' pen) Atletico Madrid 2-2 Porto (Maxi 4', Forlan 45+2' - Lopez 22' & 72') Inter 0-0 MU Lyon 1-1 Barca (Juninho 7' - Henry 67') 20h45 ngày 25/2, thứ tư (Giờ Trung Âu; + 6 = Giờ Hà Nội) Chelsea - Juventus Sporting Lisbon - Bayern Real Madrid - Liverpool Villareal - Panathinaikos |
Là đội chủ nhà nên Arsenal rõ ràng phải tận dụng lợi thế. Họ vì vậy nhập trận chủ động, với sự cơ động đặc biệt của Samir Nasri. Sự trở lại của Abou Diaby ở vị trí tiền vệ trung tâm cũng là điều tích cực, giúp tuyến giữa của Arsenal cứng cáp, đa dạng và có chiều sâu hơn. Trong hiệp một, thời gian kiểm soát bóng của đội chủ nhà nhiều gần gấp đôi so với đối thủ đến từ Italy.
Phút thứ 6, Sagna xé nát hàng thủ Roma bằng đường chuyền xuống bên cánh phải cho Nasri. Bóng từ đây được căng vào cho Nicklas Bendtner không bị ai kèm trong cấm địa. Tuy nhiên, pha khống chế của anh để bóng bật ra quá xa, nên không thể dứt điểm trước sự áp sát của ba cái bóng áo đen. Chừng 10 phút sau, cũng vì hãm bóng không hoàn hảo mà Van Persie để lỡ cơ hội sau đường chuyền dài mang tính đột biến của Nasri.
Quãng gần giữa hiệp hai, Roma cũng bắt nhịp được với trận đấu. Hàng tiền vệ bốn người gồm Perrotta, De Rossi, Brighi và Taddei thi đấu nỗ lực để buộc Arsenal phải san sẻ đôi chút thế trận. Phút 17, sự lợi hại của đội á quân Serie A có dịp thể hiện qua pha phản công nhanh, trước khi được kết thúc bằng cú sút xa của Marco Motta khiến Almunia phải tung người hóa giải. Bóng bay ngang mặt khung thành rồi ra ngoài trong gang tấc.
Tuy vậy, Arsenal nhìn chung vẫn là đội chơi sáng sủa và mạnh dạn hơn. Vì vậy, việc họ có bàn thắng mở tỷ số âu cũng là điều xứng đáng. Phút 36, Van Persie bị hậu vệ chơi hay nhất từ đầu trận bên phía Roma, Philippe Mexes, cài chân dẫn đến quả penalty cho Arsenal. Chính chân sút của đội tuyển Hà Lan sau đó là người thực hiện thành công, với cú sút sệt về góc phải đánh lừa thủ thành Doni.
Có bàn khai thông, tư tưởng của Arsenal trở nên nhẹ nhõm hơn (ba trận gần đây nhất ở Ngoại hạng Anh, họ chưa có nổi bàn thắng nào). "Pháo thủ" nhờ đó gia tăng được sức ép lên khung thành đối diện, tuy nhiên, không có dấu ấn cụ thể nào được tạo ra thêm khi hiệp một kết thúc.
Tuyến tiền vệ - đặc biệt là Nasri - (đỏ trắng) giữ vai trò then chốt trong chiến thắng của Arsenal tối qua. |
Arsenal khởi đầu hiệp hai tương đối chậm (thậm chí, chỉ khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, William Gallas và Kolo Toure mới thục mạng chạy ra từ đường hầm). Không giống như 45 phút trước, lối chơi của "Pháo thủ" không liền mạch. Lúc chậm và chắc để giữ lợi thế, nhưng cũng có lúc bất thần thốc lên đánh Roma tới tấp. Những lần như thế, tưởng như đội chủ nhà lại có thêm bàn thắng.
Phút 53, Arsenal phối hợp ít chạm tuyệt đẹp bên cánh phải rồi đưa bóng vào cấm địa cho Van Persie. Chân sút người Hà Lan chưa kịp dứt điểm thì bị hậu vệ đội khách phá đi, vô tình đưa cơ hội đến chân Bendtner. Trong thế đối diện với thủ thành Doni và cách đích chỉ vài mét, anh dẫu vậy lại đưa bóng vọt xà khó hiểu. Chừng một phút sau, cơ hội thuộc về Diaby với cú sút bất ngờ từ vòng bán nguyệt, nhưng bị Doni đổ người phá mất.
Việc tung Pizarro vào thay Brighi phút 56 không giúp Roma cải thiện được tình hình như HLV Spalletti mong đợi. Julio Baptista trong lần trở lại chốn xưa thi đấu mờ nhạt. Thủ quân Francesco Totti thì vẫn vậy - như trong những lần gặp các đội bóng Anh trước (chơi 10 trận mà không ghi được bàn thắng nào).
Arsenal trong khi đó vẫn tỏ ra chủ động và duy trì tốt thế trận an toàn. Phút 66, họ có cơ hội tuyệt ngon khác khi trung vệ Loria đánh đầu về cho Doni hụt, tạo điều kiện cho Eboue thoát vào cấm địa cùng bóng. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm ngay, "chân gỗ" người Bờ Biển Ngà lại tự làm khó mình bằng cách gìn dứ để rồi đưa bóng ra ngoài khi góc sút đã quá hẹp. Eboue có thể sẽ phải ân hận nhiều nếu sau đó vài chục giây cú dứt điểm của John Anne Riise bên phía đội khách thành công chứ không chỉ cuộn chân cột dọc ra ngoài.
Roma (đen) luôn thi đấu dưới sức mỗi khi đến Anh (trước trận này, họ chỉ thắng một trong 15 chuyến đến làm khách tại xứ sương mù). |
Thế trận cò cưa không rõ ràng chiếm phần lớn thời gian còn lại của trận đấu. Tỷ số 1-0 vì vậy được duy trì đến hết trận trong vẻ chấp nhận được của cả hai. Arsenal xứng đáng với chiến thắng và nhờ đó tạo được đôi chút lợi thế. Thua nhưng Roma không quá thất vọng, họ dẫu sao cũng còn cả trận lượt về trên sân nhà Olimpico - nơi một đội bóng Anh khác là Chelsea từng thảm bại 1-3 ở vòng bảng.
Đội hình thi đấu
Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Gallas, Clichy, Eboue (Ramsey 82), Denilson, Diaby (Song Billong 62), Nasri, Van Persie, Bendtner (Vela 67).
Dự bị không được sử dụng: Fabianski, Djourou, Gibbs, Merida.
Bàn thắng: Van Persie 37 pen.
Roma: Doni, Motta, Mexes, Loria (Diamoutene 71), Riise, Perrotta, De Rossi, Brighi (Pizarro 56), Taddei, Julio Baptista (Vucinic 82), Totti.
Dự bị không được sử dụng: Artur, Ribeiro, Tonetto, Montella.
Doãn Mạnh