Đây đúng là năm của Barca. Họ cùng lúc giành ba danh hiệu quan trọng nhất mùa giải. Trước chức vô địch Champions League tối qua, gã khổng lồ xứ Catalan đã lên ngôi ở La Liga và giành Cup Nhà Vua. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đội bóng Tây Ban Nha lập được kỳ tích này. |
Người đưa họ đến đỉnh vinh quang là một nhà cầm quân trẻ tuổi - Pep Guardiola (38 tuổi). Ông bắt đầu huấn luyện đội chủ sân sân Nou Camp hồi đầu mùa và có chưa đầy hai năm trong hành trang nghề nghiệp (trước đó chỉ dẫn Barca B). |
Carles Puyol tối qua chính là hiện thân của Barca với lối chơi bản lĩnh, lăn xả, quyết tâm và hợp lý. |
Thierry Henry rốt cuộc cũng được toại nguyện. Một trong những lý do anh rời Arsenal cách đây chừng hai năm để đến với Barca là được hoàn thành mong ước đứng trên đỉnh cao Champions League. |
Với chức vô địch tại Olimpico, Lionel Messi xem như có sự bảo chứng bằng vàng trong cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân của năm. |
Bộ đôi trời sinh Iniesta (trái) - Xavi tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong thành công của Barca (mỗi người tối qua là tác giả của những đường kiến tạo dẫn đến hai bàn thắng cho đội nhà). |
Trong khi Barca ngụp lặn trong vinh quang và hạnh phúc... |
... thì cách đó không xa, MU bần thần với thất bại. |
Đại diện hùng mạnh của nước Anh đã có một mùa giải tuyệt vời, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm nên lịch sử là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương tại Champions League. |
MU chỉ có thể tự trách mình khi không tận dụng được ưu thế vốn có trước đối thủ. Nhiều vị trí trụ cột của họ thậm chí chơi không tốt như lệ thường - nhất là ở hàng thủ. |
Cristiano Ronaldo thẫn thờ với nỗi buồn mênh mang. |
Sau trận đấu, HLV Ferguson cay đắng thừa nhận Barca là đội chơi hay hơn. |
Doãn Mạnh tổng hợp