Đoàn hùng binh dưới trướng HLV Hiztfeld đã đoạt Cup Quốc gia Đức và chỉ còn chờ thời gian để bỏ túi chiếc đĩa bạc Bundesliga. Tuy nhiên, tham vọng lập "hat-trick" - đoạt 3 danh hiệu lớn - mùa này của Bayern đang đứng trước nguy cơ bị tan thành mây khói bởi cú sẩy chân bất ngờ trước Zenit tại lượt đi bán kết Cup UEFA hôm qua.
Tham vọng đoạt cú ăn ba mùa này của Bayern có nguy cơ không thành hiện thực vì trận hòa Zenit hôm qua. Ảnh: AP. |
Trước sự cổ vũ nhiệt tình của 69.000 CĐV nhà, "Hùm xám" đã chơi một trong những trận đấu hay nhất ở Cup UEFA mùa này. Họ áp đảo về cả thế trận trên sân lẫn các con số thống kê: chiếm 54% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra đến 24 cú dứt điểm, hưởng 10 quả phạt góc (so với 46% - 12 - 1 của đội bóng Nga). Nhưng một trận thắng hoành tráng để tạo lợi thế cho lượt về đã không đến như mong đợi của CLB Đức mà trái lại còn đẩy họ vào thế bất lợi khôn cùng.
Bán kết lượt đi Cup UEFA |
Ngày 24/4 Bayern 1-1 Zenit St Peterburg (Ribery 18' - Lucio đá phản 60') Rangers 0-0 Fiorentina |
Lượt về diễn ra vào ngày 1/5 |
Sự vắng mặt của Luca Toni - "sát thủ" đang có phong độ đỉnh cao và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại cả Bundesliga (20 bàn) lẫn Cup UEFA (10 bàn) đã để lại một khoảng trống mênh mông trên hàng công chủ nhà. Bayern đã tạo ra ít nhất 8 tình huống tưởng chừng ăn bàn mười muơi, nhưng họ chỉ một lần tận dụng thành công với pha làm bàn của Ribery giữa hiệp đầu. Hàng công đã vậy, hàng thủ của họ cũng chẳng khá hơn. Phút 60, trung vệ Lucio vụng về "đốt đền", giúp Zenit san bằng tỷ số, đồng thời xóa đi lợi thế mong manh mà đội nhà có được từ đầu trận.
Về phần Zenit, dù có bàn gỡ nhờ một sai sót của đối phương, khó có thể nói họ đã ăn may hôm qua. Các học trò của HLV Advocaat cho thấy chẳng phải ngẫu nhiên mà họ lần lượt đá bay 3 "ông lớn" là Villarreal (vòng 32 đội), Marseille (vòng 16 đội) và Leverkusen (tứ kết). Đá trên sân ứng viên mạnh nhất, nhưng ĐKVĐ Nga không lựa chọn phương án cầu toàn, mà ngược lại, chơi đôi công sòng phẳng. Có số lần sút cầu môn ít hơn, nhưng với cặp tiền đạo đang lên chân Pogrebnyak - Arshavin, Zenit cũng khiến "Hùm xám" thót tim không ít lần. Tình huống Lucio "đốt nhà" chỉ là hệ lụy tất yếu sau những nỗ lực hãm thành không mệt mỏi của nhà ĐKVĐ Nga.
Một mình Ribery không đủ sức gánh vác vai trò chủ công mà Luca Toni để lại khi tiếp Zenit (áo trắng). Ảnh: AP. |
Trên sân Allianz, như thường lệ, với dàn tiền vệ sáng tạo và những cầu thủ đá biên làm bóng tốt như Lahm, Jansen, cơ hội ăn bàn dồn dập đến với đội chủ nhà. Nội trong 10 phút đầu, Bayern đã hai lần làm đối thủ toát mồ hôi với những cú sút chệch đích trong gang tấc của Podolski, đá thay Toni trận này, và Schweinsteiger. Đến phút 18, họ được hưởng penalty do Rickesen phạm lỗi với Ze Roberto. Dù không thắng được thủ thành Malafeev khi đối mặt trên chấm 11 mét, Ribery vẫn kịp ập vào đá bồi, phá thế quân bình.
Nhịp độ trận đấu sau đó được đẩy cao đến mức chóng mặt. Bayern tấn công dồn dập nhưng đều phung phí những cơ hội ngon nhất. Zenit, tuy bị dồn ép, vẫn thỉnh thoảng tạo ra những tình huống phản công sắc nét khởi phát từ nhạc trưởng Fayzulin, mà chỉ nhờ sự cảnh giác của thủ thành Kahn, đội chủ nhà mới giữ nguyên mành lưới. Cục diện ấy được duy trì sang hiệp hai, và nỗi lo lắng mơ hồ của những CĐV Đức đã trở thành hiện thực. Phút 60, từ quả tạt không thật sự nguy hiểm của Fayzulin, trung vệ Lucio vội vàng lóng ngóng đánh đầu vào lưới nhà, khiến Kahn không kịp trở tay.
Tình thế buộc Bayern phải tấn công dồn dập hòng tìm thêm bàn thắng, nhưng cú "đốt lưới nhà" kể trên cộng với việc thủ môn, đội trưởng Kahn dính chấn thương ở phút 67 khiến họ mất tinh thần thấy rõ. Tình hình cũng chẳng được cải thiện ngay cả khi Hitzfeld tung Kroos và Lell vào sân nhằm lấy lại sinh khí cho hàng công. Kết thúc 90 phút, hai đội hòa 1-1, đồng nghĩa với cả núi thách thức đang chờ đợi Bayern trong trận lượt về. Ngược lại, Zenit đang đứng trước vận hội lớn để noi gương người đồng hương CSKA Moscow - đội vào chung kết và đoạt Cup UEFA mùa 2004-2005.
Nếu Bayern không thể vào chung kết Cup UEFA mùa này, Lucio sẽ là tội đồ được nhắc đến đầu tiên vì bàn đốt lưới nhà này. Ảnh: Getty Images. |
Đội hình thi đấu:
Bayern (4-4-2): Kahn (Rensing, 67') - Lahm (Kroos, 80'), Lucio, Demichelis, Jansen - Schweinsteiger (Lell, 66'), van Bommel, Zé Roberto, Ribéry - Klose, Podolski
Zenit (4-4-2): Malafeev - Ricksen, Shirokov, Krizanac, Sirl – Tymoschuk, Denisov, Zyryanov, Fayzulin - Pogrebnyak, Arshavin.
Minh Kha