Mọi chi tiết trong bản hợp đồng mượn Beckham đã được hoàn tất và tiền vệ của LA Galaxy chỉ còn chờ đến tháng 12 tới là sang Italy để làm lễ ra mắt trong sắc sáo sọc đỏ đen của Milan. Như chính anh thừa nhận, việc được tập luyện và thi đấu trong môi trường đỉnh cao cùng một CLB hàng đầu châu Âu như Milan là điều kiện lý tưởng để anh cạnh tranh chỗ đứng trong tuyển Anh đi Nam Phi hè tới.
Beckham cùng vợ và các con. Ảnh: JJ. |
Tuy nhiên, Beckham cho biết để hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup 2010 - giải đấu lớn thứ sáu và có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp, anh cũng phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có tình cảm gia đình. "Thiệt thòi lớn nhất khi gia nhập Milan là việc tôi phải đi xa và không có điều kiện chăm sóc vợ con suốt sáu tháng trời", tiền vệ 34 tuổi chia sẻ với kênh phát thanh Fox Sports.
"Chúng tôi đã lên kế hoạch để Victoria và các con cứ hai tháng sẽ sang Italy ở với tôi một tuần. Những ai biết tôi đều rõ tôi gắn bó với vợ con như thế nào và rất ghét phải xa gia đình. Cảm giác cô đơn khi xa vợ con lắm lúc tưởng có thế giết chết tôi mất. Tôi không thể mang cả nhà sang Italy bởi lũ trẻ vẫn phải đi học ở Mỹ. Là cha mẹ, ai chẳng muốn có con cái ở bên, nhưng tôi đành phải hy sinh thôi".
Beckham cũng khẳng định còn phải phấn đấu nhiều, nếu muốn chắc chỗ trong tuyển Anh đi Nam Phi hè tới: "Chuyến đến Milan không có nghĩa là tôi đã được đảm bảo cơ hội dự World Cup. Vì thế, tôi sẽ phải làm tất cả những gì có thể để tạo cho mình một cơ hội. Đây là lý do duy nhất khiến tôi phải chấp nhận xa gia đình trong 6 tháng".
Phương Minh