Kể từ khi ra đi để gia nhập Real Madrid năm 2003, Beckham chưa một lần đối đầu với MU. Vì thế hai trận đấu ở vòng 1/8 Champions League cùng AC Milan, đặc biệt là trận lượt về trên sân Old Trafford ngày 10/3 sắp tới, sẽ là lần đầu anh gặp lại đội bóng cũ với tư cách người đứng bên kia chiến tuyến.
Về lại Old Trafford với tư cách người bên kia chiến tuyến đem lại những xúc cảm đặc biệt cho Beckham. Ảnh: Telegraph. |
"Đây là một dịp đặc biệt. Tôi sẽ được bước ra thảm cỏ Old Trafford, gặp lại các fan, HLV Ferguson và nhiều bạn bè ở đó. Thật không thể tin nổi, tôi lại có cơ hội làm được điều đó", Beckham phát biểu trên Gazzetta dello Sport sau khi trở lại Milan theo hợp đồng mượn cầu thủ từ LA Galaxy.
Tuy nhiên, vì là cầu thủ của Milan và chiến đấu cho mục tiêu cùng đội bóng mới đi tiếp ở Champions League, Beckham thừa nhận anh ít nhiều thấy khó xử khi đối đầu với MU: "Tôi không biết liệu mình có vui hay không nếu Milan thua trận, bởi cá nhân tôi rất muốn tiến sâu tại Champions League. Đối đầu với đội bóng mình hâm mộ, từng có nhiều năm gắn bó thành công và còn nhiều bạn bè thân thiết ở đó quả thật khiến tôi thấy rất khó khăn".
Tiền vệ 34 tuổi này còn nói rằng anh rất nhớ MU và đếm từng ngày đến thời điểm hạnh ngộ: "Đó là sự khó xử dễ chịu, bởi nhờ nó tôi có cơ hội trở lại sân Old Trafford với tư cách cầu thủ. Tôi luôn nhớ cảm giác mình là một thành viên MU, nhớ đội bóng ấy, các fan và các đồng đội. MU luôn có một chỗ đặc biệt trong tim tôi. Tôi đã mong chờ dịp này suốt 7 năm qua".
Phương Minh