Beckham luôn cau có mỗi khi không được thi đấu. |
"Tôi là người có tính cách dữ dội trong cuộc sống ngoài bóng đá. Không tin các bạn cứ hỏi vợ tôi mà xem, chỉ cô ấy mới rõ tôi khủng khiếp và làm những người xung quanh khó chịu như thế nào mỗi khi nghỉ thi đấu hay gặp chấn thương", Beckham bộc bạch trong chương trình World Sports của đài CNN.
Rồi cựu thủ quân ĐTQG Anh lý giải cho tính cách thực ấy: "Tôi là con người của bóng đá, luôn tìm thấy trong môn thể thao này một nỗi đam mê và khát khao cháy bỏng. Chính vì thế, nếu không được chơi bóng, tôi sẽ không còn là chính mình".
Beckham cũng tâm sự rằng anh và gia đình đã vượt qua những trở ngại ban đầu, để thực sự hòa mình vào cuộc sống mới ở Mỹ. Ngôi sao đang ăn lương kỷ lục của bóng đá thế giới này thậm chí còn cho rằng Los Angles là nơi phù hợp để các con anh trưởng thành. "Chưa thành phố nào làm Victoria và bọn trẻ cảm thấy thoải mái như ở đây", tiền vệ 32 tuổi nhận xét.
Gia đình Beckham thấy thoải mái khi sống ở Mỹ. |
Tuy vậy, việc phải sống xa quê hương vẫn không khỏi làm Beckham chạnh lòng bởi: "Được đi đây đi đó mang lại cho tôi trải nghiệm đặc biệt về văn hóa và lối sống của các vùng đất khác nhau. Nhưng thật lòng, tôi vẫn rất nhớ nước Anh. Ở đó, tôi còn ông bà, bố mẹ và các chị em".
Mai Khanh