Hôm qua David Beckham đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 50 phút tại Phần Lan. Kết quả hết sức khả quan, dù không thể là phép nhiệm màu giúp anh kịp bình phục để thi đấu tại World Cup.
Beckham hiện tại vẫn ở Phần Lan để bác sĩ theo dõi. |
HLV Fabio Capello cũng đã lên tiếng bàn về tương lai của Beckham. Ông khẳng định, trong hoàn cảnh tích cực, sẽ tiếp tục gọi cậu học trò cũ ở Real Madrid lên tuyển để tham dự vòng loại Euro 2012 bắt đầu vào tháng 9 năm nay.
Trước mắt, Beckham không thể thi đấu nhưng vẫn có thể gián tiếp góp sức bằng cách theo đội đến Nam Phi. Capello đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng cũng như kinh nghiệm mà tiền vệ 34 tuổi đã có sau 3 lần dự World Cup và 115 lần khoác áo đội tuyển. Hiện tại, Beckham chưa đưa ra câu trả lời.
Việc phẫu thuật gót chân đơn giản nhưng để hồi phục lại là một quá trình dài và kỳ công. Beckham chắc chắn phải mất hai tháng để chờ chỗ đứt lành lại, trước khi thực hiện các bài tập chức năng.
Chấn thương sẽ không khiến Beckham phải chấm dứt sự nghiệp như một số nhận định ban đầu. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh, Sakari Orava, khẳng định: "Sau một vài tháng mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Tôi không nghĩ độ tuổi có ảnh hưởng tới chấn thương kiểu này. Bạn 25 hay 35 tuổi thì cũng như vậy, vấn đề là thời gian bình phục là 3 hay 5 tháng mà thôi".
Cựu ngôi sao của MU dính chấn thương lúc gần cuối trận đấu với Chievo tại Serie A cuối tuần qua. Anh lúc đó không va chạm với ai. Như một sự "bù đắp", ban lãnh đạo Milan đã sớm ngỏ ý muốn tái hợp với Beckham vào đầu năm sau, vẫn dưới dạng cho mượn từ Los Angeles Galaxy.
Doãn Mạnh