Suốt mùa hè theo đuổi, MU cuối cùng cũng có được sự phục vụ của Dimitar Berbatov, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay đóng cửa chỉ vài chục phút.
Tuy nhiên, thực tế là thương vụ trên suýt nữa đổ bể nếu không có sự kiên định của chân sút người Bulgaria. Trước khi chấp nhận đến Old Trafford, anh nhận được những lời đề nghị béo bở hơn nhiều từ Man City và Chelsea.
Berbatov được HLV Ferguson theo đuổi từ vài năm qua. Ảnh: Reuters. |
"Tôi rất tôn trọng lời đề nghị từ Man City. Chính vì điều này mà vụ chuyển nhượng của tôi đến MU bị chậm lại thêm ba đến bốn tiếng", Berbatov tâm sự. "Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi cũng đến MU bởi mục tiêu duy nhất của tôi là được khoác chiếc áo đỏ của MU".
"Nếu vì tiền tôi hẳn đã chấp nhận lời đề nghị của Man City hoặc Chelsea. Nhưng không, tôi muốn chơi cho CLB lớn nhất thế giới và đó là lý do vì sao tôi có mặt ở đây".
Để có được Berbatov, MU đã phải chi cho Tottenham 30,75 triệu bảng. Trước đó, trong phần lớn thời gian đàm phán họ tuyên bố chỉ chịu trả 25 rồi sau đó nâng lên thành 28 triệu bảng. Nguyên nhân là vì Man City, ngay lời hỏi mua đầu tiên họ đưa ra đã ngang bằng với mức 30 triệu bảng mà Tottenham định giá cho Berbatov.
Doãn Mạnh (theo Sky)