Dư luận Italy gần đây liên tục đón nhận những tin đồn về việc đội ĐKVĐ châu Âu sửa soạn cất một mẻ lưới lớn trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè để bắt con "cá lớn" Ronaldinho. Theo đó, Milan sẽ chồng đủ 125 triệu euro như quy định trong điều khoản giải phóng hợp đồng để đổi lấy ngôi sao của Barca. Không dừng lại ở đó, CLB này còn chi thêm 20 triệu euro nữa để mua lại Shevchenko, chân sút mà họ bán cho Chelsea hè năm ngoái.
Ronaldinho và Shevchenko nằm ngoài tầm với của Milan. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Milanello nhân ngày đội bóng tập trung trở lại sau kỳ nghỉ hè, đích thân chủ tịch Berlusconi đã bác bỏ những tin đồn kể trên: "Đúng là CLB rất muốn bổ sung Ronaldinho cho hàng công và đã đàm phán với Barca, nhưng họ tuyên bố không bán cậu ấy với bất kỳ giá nào. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thể thực hiện điều khoản giải phóng hợp đồng như ai đó đồn đại".
Về trường hợp của Shevchenko, Berlusconi giải thích: "Tôi luôn coi cậu ấy như con trai của mình và không giấu diếm mong muốn Sheva trở lại. Nhưng hiện tại, tôi e rằng Milan không thể đưa ra lời đề nghị nào khiến Chelsea hài lòng. Có quá nhiều khác biệt trong cách định giá cầu thủ của hai CLB".
Tuyên bố trên cộng thêm phát biểu của phó chủ tịch Galliani về Eto'o cách đây ít hôm, coi như Milan đã thất bại hoàn toàn trong nỗ lực tìm kiếm một chân sút đẳng cấp thế giới. Dù vậy, người đứng đầu đế chế sọc đỏ đen vẫn rất lạc quan về tương lai của đội bóng dựa trên lực lượng hiện có: "Milan vẫn còn Kaka. Những tin đồn về việc cậu ấy ra đi chỉ là sản phẩm của báo chí vì Kaka hiểu rằng cậu ấy là biểu tượng thành công của đội bóng. Chúng tôi hy vọng Kaka sẽ kết thúc sự nghiệp tại đây".
Không mua được những tên tuổi lớn, nhưng Berlusconi vẫn lạc quan về tương lai của Milan. Ảnh: GN. |
Nhà tài phiệt 70 tuổi cũng cho biết mục tiêu của Milan trong thời gian tới sẽ là Alexandre Pato, thần đồng người Brazil đang chơi cho Internacional: "Cậu ấy mới 17 tuổi, nhưng chúng tôi nhìn thấy ở Pato một ngôi sao sáng trong tương lai và rất đáng để đầu tư. Năm ngoái chúng tôi cũng thực thi chính sách tương tự khi tuyển mộ Yoan Gourcuff, người được mệnh danh là "Zidane mới" của bóng đá Pháp".
Quang Minh