- Cảm xúc của ông như thế nào khi Bình Dương lần đầu đoạt ngôi quán quân V-League?
- Vô địch thì ai cũng mơ ước. Với tôi thì đây là mơ ước rất lâu rồi. Bởi sau hai lần cùng Đà Nẵng và Bình Dương đoạt ngôi á quân thì nó càng làm cho khát vọng cháy bỏng trong tôi. Thế nên, tôi rất vui và hạnh phúc với danh hiệu vô địch đầu tiên này. Tôi rất lấy làm hãnh diện. Vì các cầu thủ của tôi làm được cái mà đến giờ chưa đội nào thực hiện được, đó là đăng quang trước 4 vòng đấu.
HLV Lê Thụy Hải trong niềm vui khi được các học trò công kênh lên. Ảnh: Nguyễn Việt. |
- Với chức vô địch này, ông sẽ dành tặng cho ai trước tiên?
- Tôi xin dành tặng chiến công này cho người hâm mộ, những người yêu mến Bình Dương. Họ đã không quay lưng khi chúng tôi thất bại, trái lại họ luôn đồng hành sát cánh cùng chúng tôi. Chính họ là nguồn động viên để chúng tôi chiến đấu và đi đến thành quả ngày hôm nay. Đồng thời, tôi cũng xin tặng chiến thắng này cho lãnh đạo CLB bóng đá Bình Dương. Bởi họ đã tin tưởng khi giao đội bóng để tôi dẫn dắt đi đến thành công ngày hôm nay.
- Giới chuyên môn cho rằng, mùa này Bình Dương thi đấu như không có đối thủ vì quá mạnh và đoạt chức vô địch sớm là hoàn toàn hợp lý. Ông nghĩ sao?
- Theo tôi thì Bình Dương chưa phải là quá mạnh. Cái đưa chúng tôi đến thành công ngày hôm nay chính là đoàn kết nội bộ. So với nhiều đội bóng khác, thì các cầu thủ Bình Dương chưa phải là quá nổi bật. Nhưng cái chúng tôi hơn đó là sự đồng đều giữa các tuyến, các vị trí trên sân. Ngoài ra, để đáp lại sự kỳ vọng của lãnh đạo Sở Thể dục Thể Thao và yêu mến của khán giả Bình Dương, các cầu thủ chúng tôi luôn ra sân với quyết tâm và khát vọng vô địch.
- Ông và đội Bình Dương đã sẵn sàng cho đấu trường lớn - Cup C1 châu Á?
- Có thể tôi sẽ ra đi sau thành công này. Vì hiện tại tôi vẫn chưa ký hợp đồng mới với Bình Dương để dẫn dắt vào mùa tới. Thế nên, về vấn đề này thì cho phép tôi trả lời sau.
Với cú đúp quan trọng chiều chủ nhật này, Amaobi không chỉ góp công đưa đội nhà lên ngôi vô địch mà anh đã nâng tổng bàn thắng lên con số 12, kém Almeida (Đà Nẵng) 2 bàn. Tiền đạo này vui mừng phát biểu: "Tôi hết sức hạnh phúc với chức vô địch đầu tiên sau nhiều mùa chơi bóng ở Việt Nam. Tôi xin cảm ơn khán giả Bình Dương đã cổ vũ động viên mỗi khi chúng tôi thi đấu. Tôi mong rằng mình sẽ tiếp tục gắn bó và gặt hái thành công cùng Bình Dương. Tôi cũng hy vọng ở 4 trận còn lại sẽ ghi nhiều bàn thắng để đoạt danh hiệu Vua phá lưới lần thứ hai. Tiền đạo Kesley: "Tôi xin tặng chiến thắng này cho vợ, và gia đình tôi ở Brazil. Tôi cũng cám ơn người hâm mộ Bình Dương đã luôn yêu mến tôi kể cả khi tôi từng chia tay họ đến với HAGL". Thủ quân Trần Trường Giang: "Cảm xúc của tôi vào lúc này là không thể diễn tả được. Sau 4 mùa bóng chơi tại Bình Dương thì đây là chức vô địch đầu tiên của tôi. Tôi xin dành tặng chiến công này cho người hâm mộ, bạn bè và gia đình tôi". |
An Nhơn