Niềm vui của Philani khi có bàn mở tỷ số 1-0. Ảnh: An Nhơn. |
Sân Gò Đậu như nổ tung khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. "Một màn trình diễn tuyệt vời, không thể chê vào đâu được", đó là lời tán thưởng mà không chỉ cổ động viên nhà dành cho thầy trò Mai Đức Chung mà chính HLV trưởng tuyển Việt Nam Calisto có mặt trên khán đài cũng phải thốt lên. Ông Calisto đã xuống sân chúc mừng người đồng nghiệp và các học trò cũ ở tuyển quốc gia như Quang Thanh, Vũ Phong, Công Minh, Hoàng Vương... Đây là lần đầu tiên một CLB Việt Nam vào tới bán kết một giải đấu tại đấu trường châu lục.
Một buổi chiều quá hạnh phúc cho người Bình Dương. Đội bóng của họ đã trình diễn lối chơi đẹp mắt. Ngoài sự vụng về của Anh Đức khi bỏ nhiều cơ hội ăn bàn, những cầu thủ còn lại đều chơi xuất sắc.
Trong vai trò "kép phụ" thay Trường Giang, Hữu Thắng đã tả xung hữu đột, với những pha càn lướt, đè người giữ bóng trước các cầu thủ Chonburi. Anh làm người hâm mộ nhớ lại một Hữu Thắng của SEA Games 22. Nhưng xuất sắc hơn cả chính là Minh Quang. Được đứng trong khung gỗ đối chọi với các cầu thủ Chonburi nhờ Thế Anh chấn thương, thủ môn gốc Bình Định này đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Ở vị trí trung vệ, Chí Công cũng không phải là "kép chính" ở Bình Dương mùa này nhưng được tin tưởng, anh đã đáp lại tuyệt vời. Còn Quang Thanh là một thủ lĩnh xứng tầm khi lên công về thủ toàn diện. Vũ Phong thì vẫn phong độ chói sáng như trận lượt đi, với những pha đảo người xẻ cánh làm điên đảo hàng thủ Chonburi.
"Hôm nay chúng tôi thua tâm phục khẩu phục trước Bình Dương. Trước trận đấu, chúng tôi đã gặp nhiều bất lợi, nhưng khi vào trận đấu chiều nay, Chonburi càng chịu nhiều khó khăn. Khán giả đông, thời tiết xấu.., nhưng đó không phải là điều kiện trực tiếp, quan trọng là Bình Dương đã thể hiện hơn chúng tôi. Tôi hy vọng Bình Dương sẽ tiếp tục đi tiếp vào trận đấu cuối cùng", HLV Kiatisuk nhìn nhận về trận đấu.
Còn HLV Mai Đức Chung cũng không thể hạnh phúc hơn khi đã giúp Bình Dương làm được điều mà chưa CLB Việt Nam nào làm được: tiến vào bán kết giải đấu cấp châu lục. Nụ cười chiến thắng luôn hiện diện ở ông khi trận đấu kết thúc. "Ngày hôm nay tôi quá hạnh phúc. Tôi xin cám ơn người hâm mộ Bình Dương đã đến ủng hộ cho đội nhà. Trận đấu hôm nay toàn đội đã thi đấu tốt, ngoại trừ Anh Đức còn chấn thương chơi chưa tròn vai. Vào bán kết gặp đối thủ mạnh sẽ khó khăn gấp bội nhưng đã chơi thì phải cố gắng", ông Chung phấn khích nói.
Tiền đạo Molina (phải) có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Bình Dương bằng pha ấn định kết quả 2-0. Ảnh: An Nhơn. |
Một trận mưa lớn đã diễn ra và kéo dài hết trận đấu, nhưng sân Gò Đậu chiều nay đã không thể chứa đủ số khán giả đến sân để cổ vũ cho đội nhà. Hàng nghìn cổ động viên không thể vào sân đành phải coi trận đấu qua tivi ở những quán cà phê bên ngoài. Và tất cả đều mãn nhãn và có một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn mà đội nhà làm được trước đại diện của Thái Lan.
So với trận lượt đi, HLV Mai Đức Chung có vài sự thay đổi. Hữu Thắng thay Trường Giang, Chí Công thế chỗ của Văn Hải và Minh Quang trấn giữ khung gỗ thay cho Thế Anh.
Với lợi thế hòa 2-2 ở Bangkok, cùng sự ủng hộ của cổ động viên, các cầu thủ Bình Dương nhập cuộc thoải mái và tự tin. Trong khi đó, Kiatisuk cũng cho quân tràn lên ngay để đánh phủ đầu. Mặc cho sân sũng nước nhưng cả hai bên đều chọn lối chơi tấn công đẹp mắt. Vì vậy trận đấu đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Phút 11, Vũ Phong có pha dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng 1 phút sau Chonburi đáp trả với pha dứt điểm khá nguy hiểm của Arthit buộc thủ môn Minh Quang phải đẩy bóng.
Với sự càn lướt của Hữu Thắng và Công Minh ở tuyến giữa, cùng với sự linh hoạt của Vũ Phong bên trái, lắt léo của Philani ở trên, Bình Dương tiếp tục chiếm được thế trận. Phút 37, Vũ Phong đột phá và tạt bóng chuẩn xác, đưa Anh Đức vào thế trống trải. Nhưng, ở khoảng cách 5m50, tiền đạo mang này lại đánh đầu đi ra ngoài trong tiếc nuối.
Ngay sau đó, thủ môn Minh Quang đã chơi xuất sắc khi chặn đứng pha dứt điểm như búa bổ của chân sút Kriangkrai. Sau khi bị té ngã, thủ môn số hai của Bình Dương vẫn kịp đứng dạy phản xạ nhanh cú ra chân của tiền đạo Chonburi.
Sau giờ nghỉ, cả hai bên vẫn không có sự thay đổi nào. Ngay đầu hiệp hai, Vũ Phong đã có hai pha đe dọa khung thành thủ môn quốc gia Thái Lan - Kosin. Nhưng đến phút 58, sân Gò Đậu như nổ tung khi lưới khung thành Kosin đã bị tung lên. Bàn thắng là một pha dàn xếp ăn ý giữa bộ ba Hữu Thắng - Molina - Philani. Từ tuyến giữa, Hữu Thắng thể hiện khả năng quan sát khi châm bóng cho Molina thoát xuống bên cánh trái. Chân sút vừa gia nhập từ Đà Nẵng sau một nhịp rê bóng qua cầu thủ đội khách đã tạt vào chuẩn xác. Trên đà băng xuống, Philani dũng mãnh băng vào đệm bóng căng đi thẳng vào lưới, trước sự bất lực của thủ môn Kosin, mở tỷ số 1-0.
Sau bàn thắng, các cầu thủ Bình Dương càng đá càng hay. Họ tiếp tục tạo nhiều pha nguy hiểm về khung thành Chonburi. Nhưng mãi đến phút 85, bữa tiệc thịnh soạn của sân Bình Dương mới hoàn tất. Từ quả sút phạt bên cánh phải, Molina đã cứa lòng ngay góc gần, không cho Kosin một pha cản phá nào. Một bàn thắng đẹp mắt và khép lại trận thắng ngọt ngào cho Bình Dương. Nhưng đến phút cuối, Minh Quang tiếp tục nhận lời khen ngợi khi có pha bay người đẩy bóng bằng những đầu ngón tay sau cú sút phạt của tiền đạo Arthit, chấm dứt cơ hội tìm bàn danh dự ra về của thầy trò Kiatisuk.
HLV Kiatisuk (phải) thua tâm phục khẩu phục trước đội bóng của Mai Đức Chung. Ảnh: An Nhơn. |
Với chiến thắng thuyết phục 2-0, ấn định kết quả chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận để tiến vào bán kết, Bình Dương nhận khoản tiền thưởng 2 tỷ đồng từ lãnh đạo tỉnh và các Mạnh thường quân. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng đội 200 triệu đồng.
Đối thủ của Bình Dương ở bán kết là Al Karamah của Syria.
An Nhơn