Tờ News of the World dẫn lời một nhân vật thân cận với cầu thủ chạy cánh 22 tuổi: "Rất nhiều cuộc gặp gỡ đàm phán liên quan đến việc Ronaldo gia hạn hợp đồng đã diễn ra trong thời gian qua. Nhưng nếu phía MU nói rằng anh ấy hiện là cầu thủ hay nhất thế giới, thì họ cũng phải trả mức lương tương xứng - cao nhất thế giới - cho Ronaldo".
MU đứng trước thách thức lớn nếu muốn giữ chân Cristiano Ronaldo. Ảnh: FT. |
Nhân vật giấu tên kể trên cũng ngầm nhắn nhủ rằng mức lương xứng đáng với tài năng của Ronaldo chí ít phải vào tầm 160.000 bảng mỗi tuần, chứ không phải khoản 50.000 bảng "bèo bọt" như hiện nay. Nếu yêu cầu được đáp ứng, siêu sao có đôi chân đầy ma thuật này sẽ vượt qua hai đồng nghiệp ở Chelsea là Michael Ballack, người đang được trả 130.000 bảng mỗi tuần, và John Terry, sắp hoàn tất hợp đồng có mức lương tuần là 150.000 bảng, để trở thành cầu thủ được nhận lương cao nhất thế giới.
Bản thân Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes chưa chính thức có lời, nhưng tin tức kể trên không khỏi khiến "Quỷ đỏ" lo ngay ngáy trước nguy cơ viên ngọc quý của mình ra đi. MU vốn là CLB có truyền thống chi tiêu chặt chẽ, và truyền thống này càng được củng cố kể từ khi nhà Glazers lên nắm quyền. Việc phá vỡ mọi nguyên tắc về tiền lương để giữ chân Ronaldo sẽ trở thành một thách thức thực sự đối với họ. Ngay cả Larsson, Rooney và Rio Ferdinand, bộ ba hưởng lương cao nhất ở sân Old Tralford hiện tại, cũng không quá 125.000 bảng mỗi tuần.
Nỗi lo bị rút ruột cầu thủ hay nhất của HLV Ferguson cũng như các vị chóp bu của MU càng được nhân lên khi biết tin vị đại diện Jorge Mendes của Ronaldo đã tiếp xúc với phó chủ tịch Barca, Txiki Begiristain nhân dịp diễn ra trận giao hữu Bồ Đào Nha - Brazil cách đây ít lâu. Tình hình còn cấp bách hơn với "Quỷ đỏ" khi Al-Balawi, ông hoàng Ảrập Xêut đồng thời là chủ sở hữu CLB Al-Ittihad - đối tác làm ăn của Barca, hứa sẽ ủng hộ hết mình "ông khổng lồ xứ Catalan" cả về vật chất lẫn tinh thần để lôi kéo tiền vệ người Bồ Đào Nha về sân Nou Camp. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp Barca có được chữ ký của một cầu thủ vĩ đại như Ronaldo", Al-Balawi khẳng định chắc nịch trước báo chí.
HLV Ferguson và Giám đốc điều hành Gill sẽ không thể tươi cười như thế này nếu MU bị nẫng mất Ronaldo. Ảnh: Empics. |
Nhiều nguồn thạo tin ở Catalan cho thấy ông hoàng này không hề "ba xạo" hay lòe thiên hạ với tuyên bố kể trên. Một kế hoạch tuyển mộ chi tiết đang được Al-Balawi cùng người đồng nhiệm bên phía Barca, Joan Laporta, cân nhắc. Theo đó, đội ĐKVĐ Champions League và La Liga sẽ chính thức gửi lời đề nghị mua Ronaldo với giá 30 triệu bảng cho phía MU trong thời gian tới, đồng thời hứa sẽ đáp ứng đòi hỏi về mức lương tuần 160.000 bảng của cá nhân siêu sao đang chơi bóng ở Anh. Không riêng gì Barca, Real Madrid cũng rất muốn thâu nạp Ronaldo và cũng rục rịch lên kế hoạch để thực hiện cuộc chuyển nhượng này vào mùa hè tới.
Trong khi đó, Ronaldo càng làm cho mọi việc trở nên rối rắm hơn khi tuyên bố lấp lửng: "Tôi luôn nói rằng mình rất thích bóng đá Tây Ban Nha và đó là thứ bóng đá thực sự làm tôi thấy cuốn hút. Nhưng hiện tại, tôi vẫn còn hợp đồng với MU. Nếu có CLB nào đó ở Tây Ban Nha muốn tôi về đầu quân, thì họ phải nói với người đại diện của tôi".
Q. Minh