Vezzali - Huy chương vàng kiếm liễu nữ - rất bất bình trước sự phân biệt đối xử. Ảnh: Getty Images. |
Đội kiếm nữ phát hiện ra sự phân biệt đối xử ấy trên đường hồi hương sau khi hoàn tất nội dung thi đấu tại Olympic 2008. Trong khi họ phải bay về Italy bằng vé hạng phổ thông, thì các thành viên đội bóng đá nam được cấp vé hạng thương gia.
Thực tế ấy không khỏi làm các tay kiếm bất bình. Bởi họ cho rằng đến Bắc Kinh với cùng một sứ mạng cao cả là đem vinh quang về cho Italy, nên tất cả vận động viên cần được Ủy ban Olympic Quốc gia (NOC) đối xử công bằng.
Valentina Vezzali, HC vàng đơn nữ ở nội dung kiếm liễu, bức xúc: "Không thể tin được lại có chuyện này. Còn gì là công bằng? Tôi và các đồng đội mang về cho đất nước những 3 huy chương thì chỉ được bay bằng vé giá rẻ, còn các cầu thủ bóng đá nam chẳng làm nên trò gì thì lại bay vé hạng thương gia".
Tại Thế vận hội Bắc Kinh, ngoài tấm HC vàng của Vezzali, đội kiếm nữ Italy còn đoạt thêm 2 Huy chương đồng ở nội dung kiếm liễu (đơn nữ và đồng đội nữ). Trong khi đó, đội bóng đá nam thì bất ngờ ngã ngựa ở tứ kết, trước đối thủ được đánh giá kém hơn hẳn là tuyển Bỉ.
Là ứng viên nặng ký cho Huy chương vàng, nhưng đội bóng đá nam Italy gây thất vọng khi dừng chân ở tứ kết. Ảnh: Reuters. |
Ngay sau khi biết chuyện, Trưởng đoàn Italy dự Olympic 2008, Raffaele Pagnozzi đã lên tiếng phân trần: "Uỷ ban Olympic Italy mua vé hạng phổ thông cho tất cả các vận động viên và quan chức. Nhưng một số Liên đoàn thành viên, trong đó có LĐBĐ Italy, quyết định chi thêm tiền để mua vé hạng thương gia cho các vận động viên của họ. Còn chúng tôi không hề có ý định phân biệt đối xử giữa các môn thể thao".
Minh Kha
|