Bất chấp mưa nắng, hai chị em VĐV điền kinh Thanh Phúc – Thành Ngưng vẫn ngày ngày kiên trì luyện tập để “gom” vàng cho tuyển Việt Nam.
Để có mặt trên sân tập vào lúc 5 giờ 30 sáng, hai chị em hạt giống vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc – Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) cùng 2 VĐV khác của tuyển điền kinh Đà Nẵng phải dậy từ sớm tinh mơ. Địa điểm tập luyện của các VĐV cũng luôn được thay đổi với yêu cầu các bài tập cụ thể như tập độ bền ở bờ biển Nguyễn Tất Thành, leo dốc ở Bãi Biển – đoạn đường dốc dẫn lên bán đảo Sơn Trà, tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng.
Trong buổi sáng, các VĐV tập leo dốc tại Bãi Bụt. Phần khởi khởi động được thực hiện kỹ càng trước khi bước vào phần tập chính. Không khí tập luyện diễn ra rất nghiêm túc để đạt được hiệu quả cao.
HLV Trần Anh Hiệp dặn dò các trò trước khi bước vào tập luyện chính. Theo anh, vất vả nhất của VĐV bộ môn đi bộ chính là việc phải thức khuya dậy sớm, tập luyện liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, không được ngày nào nghỉ, kể cả lễ tết để duy trì và phát triển thành tích.
Trở về từ Giải vô địch đi bộ 20 km châu Á tại Nhật Bản, thầy trò Trần Anh Hiệp cùng nhau lên lịch tập luyện. Mỗi buổi tập như thế này, VĐV phải đi bộ ngược lên dốc 150m và chạy nhẹ nhàng ngược lại vị trí leo dốc. Mỗi lần tập từ 6 – 8 lượt liên tục và tập trong thời gian từ 2-3 giờ đồng hồ.
Hạt giống vàng của làng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc thể hiện sự dẻo dai và nổi trội trong nhóm. Tại Giải vô địch đi bộ 20 km châu Á, vừa diễn ra tại Nhật Bản, Phúc đã phá sâu chuẩn B Olympic, giành quyền tham dự Olympic 2012 sắp tới.
Cậu em trai Nguyễn Thành Ngưng cũng quyết tâm không kém chị gái. Tại hai giải đi bộ vô địch thế giới vào cuối tháng 5 ở Nga và đầu tháng 6 ở Ba Lan, Thanh Phúc phấn đấu đạt chuẩn A Olympic còn Ngưng sẽ đạt chuẩn B để giành suất tham dự London 2012.
Cả nhóm cùng luyện tập chung trên đoạn đường. Thanh Phúc gây sự chú ý với vóc dáng “hạt tiêu”.
Việc tập luyện này vừa giúp các VĐV có thêm không khí và cũng là dịp Phúc – Ngưng tận tình chỉ thêm những ký thuật và cả ý chí, nghị lực cho lớp đàn em.
Hai chị em Phúc – Ngưng đang phấn đấu luyện tập cho giải đấu tới tại Nga. Thành Ngưng cho biết: “Cái khó nhất của bộ môn đi bộ là ở việc duy trì sức mạnh và tốc độ. Chị Phúc là mục tiêu cho em phấn đấu cải thiện thành tích, nên dù mệt nhọc đến đâu em cũng quyết không bỏ cuộc trên đường đua”.
HLV Hiệp luôn theo sát động viên và quán xuyến việc tập luyện của các học trò. Điều thầy trân trọng nhất ở cặp hạt giống vàng Phúc – Ngưng chính là ý chí quyết tâm trên những chặng đua nên khả năng phát triển thành tích rất nhanh.
Những giọt mồ hôi không làm nhụt đi ý chí của cô gái từng chinh phục gần 20 HCV trong các cuộc so tài tại các giải đấu lớn. “Những tấm huy chương là niềm tự hào của tinh thần thể thao Việt Nam, của chính bản thân và gia đình” – Phúc trải lòng.
Ngày 29/4, hai chị em Phúc – Ngưng sẽ lên đường sang Côn Minh (Trung Quốc) tập huấn trong vòng một tháng.