Riêng trong trận lượt về vòng 16 đội gặp Dynamo Kiev hôm qua, Balotelli gây sự chú ý cả trước, trong và sau trận đấu.
Trong lúc khởi động trước trận, theo quy định các cầu thủ có mặt trên sân đều phải mặc áo chuyên dụng mỏng khoác bên ngoài (còn gọi là áo bib). Nhưng đánh vật một lúc, Balotelli vẫn không thể mặc được. Phải nhờ một người khác đến xỏ giúp vào đầu và vào từng tay, tiền đạo 20 tuổi của Man City mới có thể trùm áo lên người. Sự việc lặp lại đến hai lần trong hai chiếc áo khác nhau (Xem Clip).
Vào trong trận đấu Balotelli lại để lại dấu ấn tiêu cực là cú vào bóng cao chân vô cớ nhắm giữa ngực đối thủ, dẫn đến việc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở gần cuối hiệp một (Xem Clip). Đây là chiếc thẻ đỏ thứ hai của cầu thủ này (và 9 thẻ vàng) sau khi chuyển đến sân City of Manchester mùa hè năm ngoái.
Pha vào bóng thô bạo của Balotelli. |
Do phải chơi thiếu người, Man City đã không thể kiếm được nhiều hơn chiến thắng 1-0 và bị loại khỏi Europa League (lượt đi họ đã thua 0-2). Sau trận đấu HLV Roberto Mancini bực tức nói về cậu học trò ông huấn luyện khi còn ở Inter: "Một khi cậu ta làm những điều ngu ngốc như tối nay, sẽ thật khó cho tôi, cho cậu ta và cho cả đội".
Chưa dừng ở đó. Trên đường về sau trận đấu, Balotelli bất chợt dừng xe giữa đường và bước ra có hành động khiêu khích khi nhìn thấy đám đông cổ động viên của Dynamo Kiev. May mắn là không xảy ra ẩu đả.
Hành động khiêu khích của Balotelli. |
Balotelli được Man City mua về với giá 24 triệu bảng. Hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi được nhận danh hiệu Golden Boy (Cậu bé Vàng) do tờ Tuttosport của Italy tổ chức, Balotelli đã khinh thường người về nhì - Jack Wilshere của Arsenal - khi tỏ vẻ chẳng biết đó là ai. Balotelli còn nói rằng những người từng đoạt giải Golden Boy trước đó như Rooney, Cesc Fabregas hay Rafael van der Vaart... đều chẳng thể bằng anh.
Mới đây, Balotelli cũng cho rằng Lionel Messi không xứng đáng giành Quả bóng Vàng FIFA 2010 và Jose Mourinho - ông thầy cũ ở Inter - cần phải học cách biết tôn trọng người khác.
Doãn Mạnh