Sân Stamford Bridge chật kín, rực rỡ sắc màu, chìm ngập trong những âm thanh sôi động mà các CĐV Barca và Chelsea tạo ra. |
Kiếm được trận hòa 0-0 trên sân khách ở lượt đi, Hiddink rất tự tin khi tiếp đón người đồng nghiệp trẻ tuổi Guardiola ở lượt về. Chelsea có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, còn Barca thì phải vá víu ở nhiều vị trí vì chấn thương, thẻ phạt. |
Lợi thế và sự tự tin của Chelsea nhanh chóng được cụ thể hóa khi Essien mở tỷ số bằng cú sút xa như búa bổ, làm Valdes bó tay. |
Trên đà hưng phấn, Chelsea chơi tốt hơn hẳn trong thời gian còn lại của hiệp đầu. Nếu trọng tài chính Ovrebo công minh hơn, đội chủ nhà lẽ ra đã được hưởng phạt đền, chứ không phải một quả phạt trực tiếp ở mép ngoài vòng cấm khi Dani Alves kéo ngã Malouda trong khu phạt đền ở phút 24. |
Thua kém Barca về kỹ thuật và thời lượng cầm bóng, nhưng Chelsea vẫn duy trì được sự chủ động và thế công dồn dập. Họ bị Ovrebo bỏ qua một quả phạt đền nữa ở phút 56. |
Lợi về tỷ số, thế trận cộng với việc Barca mất Abidal từ phút 66 khiến các fan Chelsea trên khán đài mừng rỡ. |
Barca mất người, nhưng lại được trọng tài Ovrebo trợ giúp ở hai tình huống mà họ đúng ra phải bị thổi phạt đền. Đầu tiên là pha Gerard Pique để bóng chạm tay trong pha tranh chấp với Anelka ở phút 82, tiếp đến là tình huống Eto'o giơ cùi chỏ lên cản cú sút của Ballack ở phút bù giờ thứ tư. |
Trước pha bóng gây tranh cãi liên quan tới Eto'o một phút, Barca tìm thấy chiếc phao cứu sinh, với bàn ấn định tỷ số hòa 1-1của Iniesta. Kết quả này là đủ để thầy trò Guardiola vào chung kết, nhờ luật bàn thắng trên sân khách. |
Thời khắc tiếng còi tan cuộc vang lên cũng là lúc một số cầu thủ Chelsea sụp đổ trong nỗi thất vọng vô bờ bến. Ngược lại, Barca vỡ òa trong niềm vui của những người thắng trận. |
Vào chung kết là phần thưởng tuyệt vời cho Barca. Chức vô địch La Liga đã ở rất gần, cơ hội lên ngôi ở Champions League và Cup Nhà Vua đang rộng mở, cú ăn ba danh hiệu không còn là cái gì đó quá xa với vị tướng trẻ Guardiola và một Barca cũng trẻ trung. |
Với Hiddink, ông đã làm tất cả những gì có thể, nhưng không giúp được Chelsea. Sau khi cùng PSV bị loại ở bán kết mùa giải 2004-2005, đây là lần thứ hai ông lỗi hẹn với chung kết Champions League trong vòng 4 năm qua. |
Trong khi đó, ức chế vì các pha hỏng ăn, những quả penalty bị Ovrebo từ chối và giấc mộng vào chung kết bất thành, Drogba đã lao vào mạt sát vị trọng tài chính người Na Uy. Vì hành động này, anh đứng trước nguy cơ bị UEFA kỷ luật nặng. |
Minh Kha tổng hợp