Pat Lampard ra đi hôm qua, ở tuổi 58, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi.
Lampard và mẹ. |
Bà nhập viện từ hôm 14/4, đúng vào thời điểm Chelsea chuẩn bị tiếp Wigan ở vòng 34 giải Ngoại hạng.
Frank Lampard lúc đó đang khởi động trên sân, vội vã xin phép rời đội rồi vào viện chăm mẹ. Tiền vệ tuyển Anh phải nghỉ trận đó (hòa 1-1) và trận sau, gặp Everton (thắng 1-0).
Anh mới chỉ trở lại khi Chelsea đến làm khách trên sân của Liverpool ở bán kết lượt đi Champions League hôm giữa tuần (hòa 1-1).
Lampard từng tự nhận là "một đứa con hiếu nghĩa với mẹ". Trước khi mẹ mất, anh mô tả những ngày này là "quãng thời gian nặng nề nhất trong cuộc đời".
Chính vì tình cảm mà Lampard dành cho mẹ anh mà nhiều nguồn tin nhận định, tiền vệ 29 tuổi có khả năng không đủ tâm sức cho các trận đánh lớn sắp tới - có ảnh hưởng nhất định đến mức độ thành bại của Chelsea mùa này.
Doãn Mạnh