Drogba (xanh) có "rướn" được nhiều hơn để giúp Chelsea đi tiếp. Ảnh: Reuters. |
Chelsea có lẽ là cái tên gây được nhiều sự chú ý nhất trong số những đội lọt vào đến tứ kết năm nay. Một phần vì họ là đội bóng khó "định nghĩa" nhất.
Tứ kết lượt về (giờ Hà Nội) |
1h45, ngày 11/4 1h45, 12/4 |
Nếu nhìn vào lối chơi của Chelsea và bảo rằng họ là đội bóng mạnh, e rằng không ăn khớp với những trận đấu cực kỳ vất vả trước các đối thủ dưới cơ, gần đây. Nhưng, nếu nói họ yếu thì càng không được. Vì, tính đến trước trận quyết đấu tối nay, màu xanh vẫn hiện diện trên tất cả các đấu trường mà họ tham dự, sau khi đã giành chiếc Cup Liên đoàn hồi gần cuối tháng hai năm nay. Ở đấu trường nào cũng thế, nếu như kỳ vọng ở họ một chiến thắng đậm đà thì đó thường sẽ là một trận đấu Chelsea chơi rất nặng nề. Nhưng nhiều khi chẳng thể tin là họ có thể tăng tốc thì đó lại là giai đoạn Chelsea bứt lên và gây áp lực cho các đối thủ (và MU đang nếm trải điều đó ở giải Ngoại hạng). Chelsea giờ đây là vậy, nói họ thất thường cũng được. Nhưng cho rằng, họ đang thành công theo cách rất riêng thì cũng chẳng có gì sai.
Hơn ai hết, Mourinho hiểu được rằng, "The Blues" đang là ai và thế nào mới là chính họ. Và cũng chính Mourinho trong trận quyết đấu tối nay sẽ là nhân vật được chú ý nhất, không chỉ bởi điều đó. Cuộc chiến trên sân Mestalla tối nay chưa biết có phải là trận đấu cuối cùng của Chelsea tại Champions League năm nay hay không, nhưng có lẽ sẽ là trận "chung kết" cho số phận tại Stamford Bridge của nhà cầm quân sinh năm 1963. Nếu đại gia thành London bị hất văng khỏi đấu trường mà sự kỳ vọng của họ đặt vào đó là cao nhất mùa này, chiếc ghế huấn luyện Chelsea có thể sẽ phải thay chủ. Nhưng, nếu họ đi tiếp, ông chủ Abramovich chắc chắn sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ hơn trong trận thắng 1-0 của đội nhà trước Tottenham ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua.
Sự sẵn sàng và tự tin của Valencia. Ảnh: AFP. |
Được chứng kiến nụ cười ngày càng hiếm hoi của ông chủ tỷ phú, Mourinho hẳn nhiên là người muốn điều đó nhất. Nhưng, làm thế nào để có được điều đó đây, khi mà họ đang là đội bất lợi hơn do đã để Valencia thủ hòa 1-1 ngay trên sân nhà? Khi mà họ sẽ không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, do chấn thương của Robben và Essien? Và cả khi mà đối thủ của họ vốn là đội bóng chơi cực kỳ chặt chẽ và khôn ngoan, lại có lợi thế sân nhà và sự phục vụ của tất cả các trụ cột từng làm nên trận hòa quan trọng 1-1 ở lượt đi (trừ Vicente bị chấn thương trong trận đó)?... Để đi tiếp, "The Blues" chỉ còn nước phải thắng, mà nếu hòa, nhất định phải nhiều hơn tỷ số 1-1. Hoặc chí ít thì họ cũng phải hòa 1-1 và nuôi hy vọng ở các hiệp phụ hay sau đó là loạt penalty. Có thể nói, quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho Mourinho và Chelsea. Nhưng lại có quá ít lựa chọn cho họ. Mặc dù vậy, với cái tính chất "khó định nghĩa" đã nói ở trên, các CĐV của Chelsea vẫn có quyền mong đợi nhiều vào sự đột biến của đội nhà, dù khe cửa trước mắt họ hẹp hơn nhiều so với của Valencia.
Để chuẩn bị cho trận quyết đấu tại Mestalla tối nay, cả Chelsea và Valencia đều đã có những chuẩn bị tốt nhất có thể về lực lượng. Tại La Liga cuối tuần qua, HLV Flores đã cất tới quá nửa trụ cột trong chuyến làm khách Bilbao, gồm: Canizares, Ayala, Miguel, Albelda, Joaquin và Villa. Trận đó, Valencia thất thủ 0-1 và bị tụt xuống thứ 5 trên bảng xếp hạng giải VĐQG. Nhưng, họ chẳng lấy gì làm phiền lòng vì sẽ có được sinh lực tràn trề cho trận đấu tối nay. Trong khi đó, Mourinho cũng đã cho cả Ballack, Sheva đá dự bị trận thắng Tottenham 1-0. Còn Diarra có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng không được vào sân. Ashley Cole thậm chí được cho nghỉ hoàn toàn. Còn về mặt tâm lý, Valencia rõ ràng đang rất tự tin với kết quả có lợi ở lượt đi. Nhưng, Chelsea cũng đang rất hưng phấn, thậm chí còn chưa thưởng thức hết niềm phấn khích tột độ sau khi thu hẹp được cách biệt với MU tại Ngoại hạng xuống chỉ còn 3 điểm.
Niềm vui chỉ có một, nhưng sẽ đến với ai? Ảnh: AFP. |
Bởi vậy mới nói, mọi nguyên liệu cho một cuộc đại tiệc đã có - ở mức hoàn hảo nhất. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào tài "chế biến" của hai đội ở Mestalla tối nay. Và rồi, "bếp trưởng" Mourinho hay Flores sẽ là người nở nụ cười mãn nguyện cuối cùng đây?
Đội hình xuất phát dự kiến:
Valencia: Canizares; Miguel, Ayala, Moretti, Asier del Horno; Joaquin, Albelda, Albiol, Angulo; Silva, Villa.
Chelsea: Cech; Diarra, Carvalho, Terry, Ashley Cole; Makelele, Joe Cole, Ballack, Lampard; Drogba, Shevchenko.
Hà Uyên