MU và Chelsea lúc này lần lượt chia nhau hai ngôi đầu, với cách biệt là ba điểm. Cơ hội vươn tới đỉnh cao phần nhiều vẫn nằm trong tay "Quỷ đỏ" thành Manchester vì cách biệt điểm số đó và cả lợi thế về hiệu số bàn thắng bại nữa.
Tuy nhiên, cánh cửa dẫn đến vinh quang vẫn còn để ngỏ cho Chelsea, với các điều kiện tất nhiên là ngặt nghèo hơn nhiều. Họ buộc phải thắng MU ở trận đấu tối mai và sau đó, chờ vào những điều kỳ diệu ở hai vòng đấu còn lại.
"Nếu chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu cuối tuần này, mọi điều đều có thể xảy đến ở hai lượt trận còn lại. Bởi, tất cả mọi áp lực khi đó đều dồn lên MU", Ricardo Carvalho lạc quan nhận định.
Carvalho (giữa) và các đồng đội đang háo hức cho trận đánh lớn, tối mai. Ảnh: Reuters. |
"Đây có thể coi là tuần quan trọng nhất mùa giải của Chelsea. Chúng tôi đã có được kết quả thuận lợi ở trận bán kết lượt đi Champions League với Liverpol, và từ đó đặt mình vào vị trí tốt trong cuộc đua vào trận chung kết. Và giờ, chúng tôi lại muốn đặt mình sát cạnh MU hơn nữa, trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng".
"Thắng được MU sẽ mang lại cho chúng tôi nhiều hơn những niềm tin cùng sự phấn chấn cao độ về tinh thần. Điều đó thật tuyệt vời với chúng tôi vì chiến thắng có nghĩa là chúng tôi sẽ ngang về bằng điểm với họ trên ngôi đầu".
"Có những giai đoạn - mà ngay cả vào lúc này đây, nhiều người đã loại chúng tôi khỏi cuộc đua. Nhưng giờ, Chelsea đã sẵn sàng cho trận đánh lớn nhất mùa giải của mình. Chúng tôi đã sẵn sàng về cả tinh thần lẫn thể lực cho thử thách này".
"Cả mùa giải này, tôi đều tin là chúng tôi có thể giành cú đúp. Qua mỗi giai đoạn, qua từng trận đấu điều đó ngày càng trở thành sự thật".
Doãn Mạnh