Bàn thắng duy nhất, mang lại chiến thắng tối thiểu cho Chelsea trước Aston Villa tối qua, được ghi do công Nicolas Anelka ở phút 19. Ba điểm có được vòng này giúp Chelsea vươn lên chiếm vị trí thứ ba từ chính tay Aston Villa. Họ giờ kém Liverpool - đội chủ nhật này mới thi đấu gặp Man City - chỉ hai điểm.
Là đội bóng quá quen với chiến thắng kiểu hôm nay (1-0), nhưng lần này, cảm giác có vẻ đậm đà và ngọt ngào đến lạ đối với Chelsea.
Vòng 26 |
Thứ bảy, 21/2 Thứ hai, 23/2 |
>Lịch đấu, kết quả / Bảng điểm, danh sách ghi bàn |
Tính từ tháng 3/1999, đại gia thành London có cả thảy 9 cuộc hành quân đến Villa Park trong khuôn khổ Ngoại hạng, nhưng hoặc trắng tay hoặc phải chia điểm trước khi về. Những ai yêu mến Jose Mourinho hẳn càng phải nhớ nhiều hơn đến nơi này. Cách đây gần hai năm, chính trận thua 0-2 ở đây đã góp phần đẩy nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử Chelsea ra đi. Roman Abramovich hôm đó cay cú ra mặt. Nhưng lần này thì khác. Ông đã có thể xoa tay hài lòng.
Cùng vui vẻ như tỷ phú người Nga là Guus Hiddink. Ngày đầu tiên cầm quân thi đấu, ông đã đạt thành công ít nhiều. Không quá lung linh và tươi mới, nhưng ba điểm mà Chelsea có được hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Nếu tận dụng triệt để hơn ở một số tình huống ngon ăn, họ thậm chí còn có cơ kiếm thêm vài bàn thắng nữa.
Anelka mang về niềm vui trong ngày đầu triều đại mới. |
Khác với đa phần trận đấu dưới triều đại trước - Felipe Scolari, Chelsea hôm nay thi đấu với cặp tiền đạo Didier Drogba và Anelka ngay từ đầu. Phía dưới họ là bộ tứ tiền vệ - trong đó Obi Mikel đá thấp sau lưng Frank Lampard, Michael Ballack và Salomon Kalou.
Quãng đầu trận, Chelsea tạo được đôi ba tình huống dứt điểm từ Drogba hay Lampard, nhưng sự mới mẻ trong sáng tạo cũng như lối đá chưa rõ ràng. Sự khó chịu của Aston Villa là rào cản họ luôn phải đối diện trước nay. Tuy nhiên, càng đá Chelsea càng tạo được thế trận tốt hơn, với sự năng động của Ballack cùng Lampard.
Và rồi, từ pha phối bóng hợp lý đầu tiên, Chelsea có bàn mở tỷ số. Nhận bóng ở chếch bên cánh phải, Lampard khôn ngoan lách qua khe giữa hai cầu thủ chủ nhà rồi tỉa xuống cho Anelka vừa băng vào cấm địa. Bằng động tác bấm bóng kỹ thuật, chân sút số một của Chelsea ở giải Ngoại hạng hiện nay dễ dàng đánh bại Brad Friedel. Trên khán đài, Abramovich nhấp nhổm nhìn đội nhà phối phợp rồi vỗ tay hài lòng khi thấy bóng đã nằm trong lưới. Còn Hiddink, ông thể hiện niềm vui rõ ràng hơn bằng cách bật hẳn khỏi băng ghế chỉ đạo để ăn mừng.
Sau khi đạt được lợi thế, Chelsea nhanh chóng tạo lập thế trận phòng ngự từ xa khá hiệu quả. Mọi mũi khoan của Aston Villa như Emile Helsky, James Milner hay Ashley Young vì vậy đều cảm thấy tù túng. Họ buộc phải nhờ cậy đến các tình huống cố định nhưng chỉ một lần đủ sức khiến Chelsea thót tim. Đó là phút 34, khi cú sút phạt từ khoảng 20 mét của Ashley Young đưa bóng dội xà ngang.
Tập trung bảo toàn thành quả, nhưng Chelsea không vì thế mà từ bỏ cơ hội tìm kiếm thêm bàn thắng. Drogba và Kalou liên tiếp xuyên phá nhưng không đạt được thành công ở công đoạn cuối. Phút 32, John Terry đón quả phạt góc rồi đánh đầu rất mạnh nhưng chẳng khuất phục được Friedel. Sau giờ nghỉ chừng ba phút, thủ quân của Chelsea một lần nữa dứt điểm bằng đầu nguy hiểm. Lần này Friedel chẳng kịp phản xạ, nhưng bóng vẫn không đi vào lưới vì bị Petrov chắn phá trước vạch vôi.
Thử thách dành cho Hiddink phía trước còn nhiều. |
Thế trận đang ngon của Chelsea bỗng bị rung lắc mạnh vì một số sai lầm ở hàng thủ. Phút 53, Alex không cản nổi Agbonlahor để tiền đạo đội chủ nhà thoát vào cấm địa dứt điểm trong thế đối mặt với Cech, nhưng không thành công. Gần như ngay sau đó, trong tình huống Aston Villa được hưởng phạt góc, hàng thủ Chelsea lại bỏ sót Milner, tạo điều kiện cho tiền vệ này thoát xuống thoải mái dứt điểm. Drogba kịp che chắn nên bóng mới ra ngoài. Phút 68, Barry thoát khỏi tầm chắn của một cái bóng áo đen rồi dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm. Cech lần này vẫn giữ được sự xuất sắc.
Trước bối cảnh bất lợi, Hiddink quyết định đưa Deco vào sân nhằm tăng thêm sức sáng tạo và đột biến trên hàng công, cũng là một cách giảm áp cho tuyến dưới. Thực tế thì tiền vệ người Bồ Đào Nha không đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Anh gần như mất dạng sau khi vào sân. Tuy nhiên, Chelsea thì vẫn đạt được ý đồ là bảo toàn thành quả. Họ thậm chí còn có thể thắng đậm hơn nếu các pha kết thúc ở phút 84 của Bosingwa và thời gian đá bù từ chân Ballack đánh bại được thủ thành Friedel.
Đội hình thi đấu
Aston Villa: Friedel, Cuellar, Davies (Carew 70), Knight, Luke Young, Milner, Petrov, Barry, Ashley Young, Heskey, Agbonlahor.
Dự bị không được sử dụng: Guzan, Sidwell, Delfouneso, Salifou, Shorey, Gardner.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ferreira, Mikel, Ballack, Lampard, Kalou (Deco 55), Anelka, Drogba (Belletti 90).
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Ivanovic, Quaresma, Mancienne, Stoch.
Bàn thắng: Anelka 19.
Ngoại hạng Anh 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doãn Mạnh