Học trò chấn thương, rồi một số cầu thủ phải về tham dự giải vô địch châu Phi. Tất cả buộc HLV Avram Grant phải dấn thân săn đuổi người tài trong tháng 1/2008. |
Từ lâu, Chelsea đã được biết tới như là mục tiêu "đào mỏ" của cả làng bóng đá châu Âu. Và một số vụ chuyển nhượng với cái giá "trên trời" như Shevchenko, Essien, Drogba hay Mikel... là những minh chứng hùng hồn nhất.
"Tôi có thể đảm bảo rằng, bất cứ cầu thủ nào được chúng tôi quan tâm, chắc chắn giá chuyển nhượng của anh ta sẽ được đẩy lên tới mức khó tin, vượt xa suy nghĩ của chính chúng tôi và cả nhiều người khác nữa", HLV Avram Grant nhận xét.
Do cuộc khủng hoảng chấn thương, sắp tới, dự kiến Chelsea sẽ phải tậu không ít tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Và có vẻ như nhà cầm quân 52 tuổi người Israel đã chấp nhận "đầu hàng", khi mà cuộc chiến "cò kè bớt một thêm hai" còn chưa bắt đầu.
"Liệu chúng tôi có thể làm gì để thay đổi sự thật này?", Avram Grant than vãn. "Tôi sẵn sàng chi tiền, nếu mua được cầu thủ cần thiết cho Chelsea. Có lẽ Roman Abramovich cũng hiểu được vị thế của chúng tôi và những gì mà đội bóng cần có".
Để kéo dài ngày vui, dĩ nhiên, Abramovich sẽ phải "thọc tay sâu hơn vào túi". |
Theo BBC, tỷ phú người Nga đã chuẩn bị khoảng 50 triệu bảng để Avram Grant đi "shopping". Trong danh sách mục tiêu, ngoài tiền đạo Anelka còn có hậu vệ Maicon (Inter), Alves (Sevilla) và tiền vệ Modric (Dynamo Zagreb).
Bên cạnh đó, Abramovich cũng muốn bổ sung chút "hương vị Nga" quê hương. Theo một số thông tin, ông đang nhắm tới bộ đôi Diniyar Bilyaletdinov - Branislav Ivanovic của CLB Lokomotiv Moscow.
Thùy Dương