Lượt đi Chelsea chỉ có thể rời Hy Lạp với tỷ số hòa 0-0, nhưng trước cuộc tiếp đón Olympiakos tối qua, HLV Avram Grant vẫn mạnh miệng tuyên bố đội bóng của ông "nhất định giành chiến thắng". Một số tờ báo của Anh coi đây là hành động không thường thấy ở một giải đấu đỉnh cao như Champions League. Vì ở nơi đó, dù muốn thắng đến mấy, các HLV vẫn thường tỏ ra khiêm tốn gọi lái đi bằng những cụm từ dạng như "quyết tâm", "mục tiêu" hay những gì đại loại thế. Tuy nhiên, niềm tin mãnh liệt của nhà cầm quân người Israel quả có lý và đã được chứng minh một cách trọn vẹn nhất có thể.
Lượt về Vòng 1/8 |
Thứ tư, 5/3 (giờ Hà Nội) Barca v Celtic 1-0 (hai lượt 4-2) (Xavi 4') MU v Lyon 1-0 (2-1) (Ronaldo 41') Seville v Fenerbahce 3-2 (5-5) (Alves 5', Keita 9', Kanoute 41' - Deivid 20' & 79') Milan v Arsenal 0-2 (0-2) (Fabregas 84', Adebayor 90') ................................. Thứ năm, 6/3 Porto v Schalke 1-0 (1-1) (Lopez 86') Real Madrid v Roma 1-2 (2-4) (Raul 75' - Taddei 73', Vucinic 90') Chelsea v Olympiakos 3-0 (3-0) (Ballack 6', Lampard 25', Kalou 48') * Các đội bóng vào tứ kết: Barca, MU, Arsenal, Fenerbahce (thắng 3-2 trong loạt penalty với Seville), Chelsea, Roma, Schalke (thắng Porto 4-1 trong lọat penalty) .................................. 2h45 Thứ tư, 11/3 Inter - Liverpool (đá chậm lại một tuần vì phải chờ sân San Siro "hồi phục" sau trận Milan-Arsenal) |
Các học trò của ông tối qua chơi một trận hay đến bất ngờ, nhờ lối đá gắn kết và hiệu quả trong sơ đồ 4-3-3 đậm chất công phá. Ở đó, Chelsea chiếm thế trận hoàn toàn, với thời lượng kiểm soát bóng có lúc gần gấp đôi. Cứ mỗi lần Chelsea lên bóng là mỗi lần khung thành Olympiakos bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ngay cả đôi Lampard và Ballack - vốn được cho là không phát huy hiệu quả khi đá cặp cùng nhau ở tuyến tiền vệ - cũng chơi tuyệt hay. Chính bộ đôi này lần lượt đưa Chelsea vượt lên dẫn 1-0 rồi 2-0 ở hiệp một, trước khi Kalou tìm bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau giờ nghỉ.
Bắt chính trong khung gỗ Chelsea tối qua không phải là Petr Cech. Anh dính chấn thương mắt cá ở buổi tập một ngày trước trận. Cudicini lập tức được chỉ định thay thế, và khởi đầu bất thường đó tưởng như điềm báo không hay cho Chelsea. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Vì mãi cho đến phút... 82 khung thành đội chủ nhà mới phải chịu đợt sóng gió thực sự đầu tiên và một phút sau, thủ thành người Italy mới phải trổ tài năng. Trước đó, trong hiệp một và nửa đầu hiệp hai, Cudicini vô cùng nhàn rỗi vì các chân sút đến từ xứ sở của các vị thần không một lần hướng được bóng đến khung thành của anh.
Trái ngược với Cudicini, người đồng nghiệp ở cầu môn bên kia - Antonis Nikopolidis - thực sự khốn khổ đúng vào cái ngày anh trở thành cầu thủ Hy Lạp có số lần góp mặt ở Champions League nhiều nhất (52). Không phải mất nhiều thời gian để Nikopolidis cảm nhận vị đắng. Ngay ở phút thứ 6, Ballack bật cao đón đường chuyền từ cánh trái của Lampard, đánh đầu đưa bóng vào góc dưới bên trái khung thành mở tỷ số cho Chelsea.
Đẳng cấp vượt trội giúp Chelsea (xanh) dễ dàng "đè nghiến" Olympiakos. |
Sân nhà cùng lợi thế dẫn bàn trước thốc lối chơi mạnh bạo và thanh thoát của Chelsea lên một tầm mới hơn. Họ hoàn toàn làm chủ thế trận và quần cho đối phương đến rã rời, nhờ những pha xuyên phá hay dứt điểm của ba mũi giáp công Joe Cole - Drogba - Kalou. Và, sân Stamford Bridge bởi vậy cũng chỉ phải mất chừng 20 phút sau bàn khai thông để chứng kiến bàn nâng tỷ số lên 2-0 của đội nhà. Phút 25, từ vị trí hơi chếch về mé phải bên trong khu cấm địa đội khách, Ballack thoát xuống tung ra cú sút uy lực đưa bóng trúng người thủ thành Nikopolidis bật ra. Lampard nhanh chóng ập vào gạt bồi nhẹ nhàng vào lưới trống từ khoảng cách chừng 3 mét.
Kiến tạo trong bàn thắng đầu tiên, trực tiếp nhân đôi cách biệt lên 2-0, ngay đầu hiệp hai Lampard lại in dấu giày trong bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea. Từ quả đá phạt góc của tiền vệ tuyển Anh, bóng len lỏi qua hết thảy các hậu vệ và thủ môn đội khách tìm đến với Kalou. Sau pha khống chế bằng ngực, tiền đạo người Bờ Biển Ngà dễ dàng vẩy bóng vào lưới từ cự ly chừng 2 mét, ở phút 48.
Chừng 6 phút sau, Lampard lẽ ra đã có thể tiếp tục nâng tỷ số lên nữa cho Chelsea nếu dứt điểm tốt hơn ở không gian trống trải, sau cú trả lễ là đường chuyền thuận lợi của Kalou. Phút 65, đến lượt Drogba khiến Olympiakos thót tim với cú dứt điểm từ ngoài khu cấm địa làm tung mành lưới Nikopolidis. Nhưng, bàn thắng của "Voi rừng" không được công nhận vì lỗi việt vị không rõ ràng. Sóng gió dẫu vậy vẫn chưa thôi đổ lên khung thành đội khách. Chừng 4 phút sau, nếu không có tài năng của thủ thành Nikopolidis, đại diện đến từ Hy Lạp hẳn đã phải nhận thêm bàn thua, sau hai cú dứt điểm liên tiếp của Joe Cole và Makelele.
Lampard (trái) và đồng đội có trận đấu thuyết phục. |
Chịu sức ép ghê gớm từ đối phương, Olympiakos chẳng thể mong lật ngược thế cờ. Những sự điều chỉnh về nhân sự và trỗi dậy về tinh thần ở quãng cuối trận cũng chẳng đủ giúp họ kiếm nổi bàn danh dự. Vì, Chelsea dù chắc thắng nhưng nào muốn mất đi chuỗi trận sạch lưới (trước trận này đã là 5 trận). Và, Cudicini trong lần hiếm hoi được bắt chính nào muốn để lại tỳ vết. Ở tình huống phải động tay động chân hiếm hoi trận này, anh chơi xuất sắc. Đầu tiên là pha đổ người hóa giải cú đá phạt của Belluschi phút 83, sau đó là bay lượn đẩy quả đánh đầu ở cự ly cực gần của Antzas. Trước đó, phút 82, khi Cudicini hoàn toàn bó tay trước cú sút xa của Belluschi, ở khoảng 23 m, bóng vẫn không chịu đi vào lưới mà tìm trúng xà ngang.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cudicini, Ferreira, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Makelele, Lampard (Essien, 76'), Kalou (Malouda, 70'), Drogba, Joe Cole (Wright-Phillips, 79').
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Alex, Belletti, Anelka.
Bàn thắng: Ballack 6', Lampard 25', Kalou 48'.
Olympiakos: Nikopolidis, Zewlakow, Julio Cesar, Antzas, Pantos, Ledesma (Belluschi, 53'), Patsatzoglou, Torosidis (Sisic, 75'), Djordjevic (Leonardo, 57'), Stoltidis, Kovacevic.
Dự bị không được sử dụng: Sifakis, Nunez, Mendrinos, Konstantinou.
Lượt về Vòng 1/8 |
Thứ tư, 5/3 (giờ Hà Nội) Barca v Celtic 1-0 (hai lượt 4-2) (Xavi 4') MU v Lyon 1-0 (2-1) (Ronaldo 41') Seville v Fenerbahce 3-2 (5-5) (Alves 5', Keita 9', Kanoute 41' - Deivid 20' & 79') Milan v Arsenal 0-2 (0-2) (Fabregas 84', Adebayor 90') ................................. Thứ năm, 6/3 Porto v Schalke 1-0 (1-1) (Lopez 86') Real Madrid v Roma 1-2 (2-4) (Raul 75' - Taddei 73', Vucinic 90') Chelsea v Olympiakos 3-0 (3-0) (Ballack 6', Lampard 25', Kalou 48') * Các đội bóng vào tứ kết: Barca, MU, Arsenal, Fenerbahce (thắng 3-2 trong loạt penalty với Seville), Chelsea, Roma, Schalke (thắng Porto 4-1 trong lọat penalty) .................................. 2h45 Thứ tư, 11/3 Inter - Liverpool (đá chậm lại một tuần phải chờ sân San Siro "hồi phục" sau trận Milan-Arsenal) |
Doãn Mạnh