Nằm chung "bảng tử thần" cùng Pháp, Italy và Hà Lan có thể là một thảm họa với bất kỳ đội bóng nào, nhưng đó dứt khoát không phải là Romania. Qua 2 trận đầu vòng bảng, đội bóng Đông Âu đã chứng tỏ họ không hề là kẻ lót đường cho các đại gia. Bằng thứ bóng đá phòng ngự phản công, chặt chẽ, kỷ luật và giàu tính đột biến, Romania cầm chân Pháp với tỷ số 0-0 ở trận ra quân rồi tiếp tục gây bất ngờ khi làm Italy phải "khóc thét" và chạy trối chết mới giành được kết quả hòa 1-1.
Chivu (áo vàng) là một trong những cầu thủ chơi hay nhất, giúp Romania cầm chân Pháp và hòa trên thế thắng với Italy. Ảnh: Reuters. |
Với 2 điểm từ những trận đấu đáng nhớ ấy, Chivu và đồng đội đang ngạo nghễ xếp nhì bảng và có cơ hội lớn cũng như quyền tự quyết định việc đi hay ở của họ tại Euro 2008, nếu đánh bại Hà Lan - đội đã hết động lực thi đấu, ngày mai. Chivu rất phấn khích trước những gì mà đội nhà làm được, nhưng với anh, đánh bại Hà Lan để vào tứ kết vẫn chưa phải niềm hạnh phúc lớn nhất: "Chúng tôi còn muốn thắng trận cuối để qua đó, tống tiễn hai đại gia Italy và Pháp về nhà".
Khi Italy và Pháp rơi vào tình thế ngặt nghèo, rất nhiều ý kiến cho rằng Hà Lan sẽ ra tay nghĩa hiệp, hạ Romania để "cứu bồ". Tuy nhiên, Chivu không tin điều đó sẽ trở thành sự thật, đồng thời ngầm ám chỉ đội bóng dưới quyền HLV Van Basten sẽ không từ bỏ cơ hội "gián tiếp" gạt 2 đối thủ tiềm tàng trên đường đua vô địch ngay từ vòng bảng. "Tôi biết thừa Hà Lan sẽ toan tính những gì, Hà Lan sẽ không chơi đẹp để Italy hay Pháp có hy vọng đâu", trung vệ của Inter nhận xét.
Ngoài ý đồ của Hà Lan, Chivu còn một cơ sở nữa để tin rằng "cơn lốc màu da cam" sẽ không thể đánh bại Romania ở lượt cuối: "Ngay cả khi họ muốn hạ chúng tôi, thì đó cũng không phải là điều dễ dàng. Nên nhớ, Romania cầm hòa 0-0 trên sân của họ và đánh bại Hà Lan 1-0 ở lượt về tại Romania".
Từng đánh bại Hà Lan (áo trắng) ở vòng loại, nên Chivu (áo vàng) không ngán đối thủ này ở lượt cuối vòng bảng. Ảnh: JAMD. |
Phương Minh