Calderon (tóc bạc, giữa) trong thời khắc thoái vị chủ tịch Real Madrid. Ảnh: Reuters. |
"Ban giám đốc và các cộng sự thân tín của tôi đã thuyết phục, nhưng tôi vẫn quyết định từ chức chủ tịch Real. Tôi đã mắc một số lỗi nhưng không hề làm điều gì đen tối vượt ra ngoài khuôn khổ đạo đức cho phép. Tôi sẽ ngẩng cao đầu và ra đi trong danh dự", truyền thông Tây Ban Nha dẫn lời vị luật sư 57 tuổi về quyết định từ chức.
Ramon Calderon còn thông báo vai trò mà ông nắm giữ tại sân Bernabeu hơn hai năm qua sẽ được trao lại cho Vincente Boluda, một doanh nhân trong lĩnh vực giao nhận vận tải và hàng hải, đồng thời là cộng sự thân tín của Calderon trong ban giám đốc Real và được bầu vào ghế phó chủ tịch Real giữa năm 2007. Boluda sẽ thay người tiền nhiệm làm chủ tịch lâm thời cho đến khi Real Madrid tìm ra một người lãnh đạo mới trong cuộc bầu cử hè này.
"Đây là một trách nhiệm lớn lao, một nghĩa vụ cao cả mà tôi không thể từ chối. Real Madrid là một đế chế lớn và không thể rơi vào tình trạng không người cầm lái từ giờ cho đến khi cuộc bầu cử chủ tịch được tổ chức trong hè này. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ, tin tưởng từ mọi thành viên Real, để CLB đoàn kết, chung sức và tin tưởng vượt qua thời kỳ khó khăn hiện tại", chủ tịch lâm thời 53 tuổi Boluda phát biểu sau khi lĩnh ấn từ Calderon.
Trọng trách lèo lái con thuyền Real giờ sẽ được trao cho Chủ tịch lâm thời Boluda (trái). Ảnh: Marca. |
Sóng gió bắt đầu nổi lên, đe dọa nhận chìm triều đại Calderon đầu tuần này khi tờ Marca đăng tải loạt bài vạch trần vị luật sư này đã có hành vi gian lận trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tháng 12/2008. Marca cáo buộc thuộc hạ của Calderon đã đưa những người không phải là hội viên của CLB vào danh sách bỏ phiếu và loại khoảng 200 hội viên "xịn", qua đó giữ được ghế chủ tịch với khoảng cách 47 phiếu, dù phần lớn trong số 1215 hội viên tham dự kêu gọi phế ngôi ông này.
Sau loạt bài của Marca, hai giám đốc Real là Barutell và Barcena đã mau chóng từ chức. Còn Calderon thì một mực khẳng định mình trong sạch và lớn tiếng tuyên bố sẽ tiến hành điều tra. Tuy nhiên, dường như sức ép quá lớn từ các hội viên đã buộc ông phải đưa ra quyết định từ chức, dù vẫn còn một năm nhiệm kỳ.
"Tôi không phải là kẻ hèn nhát và chẳng có gì phải che giấu", Calderon phát biểu trong bài diễn văn từ chức với đôi mắt ngấn lệ và cố kìm nén cảm xúc. "Tôi hy vọng quyết định từ chức chủ tịch sẽ xoa dịu sự tức giận trong các hội viên Real về những sai sót mà tôi đã mắc phải. Nhưng cần phải nói rằng mọi việc đã bị đảo lộn bởi những tin tức vô căn cứ và coi thường sự thật mà giới truyền thông đưa ra".
Hơn hai năm làm chủ tịch Real, Calderon đã đạt được những thành công nhất định, nhưng cũng chịu không ít sóng gió vì những scandal ở hậu trường. Ảnh: Marca. |
Ra đi trong nước mắt nhưng Calderon cũng có thể ít nhiều xoa tay hài lòng với thành quả mà ông mang lại cho Real Madrid kể từ khi ngồi vào ghế chủ tịch hè 2006. Dưới thời vị luật sư này, "Kền kền trắng" hai lần liên tiếp vô địch La Liga - điều chưa có tiền lệ trong 21 năm trước đó. Calderon cũng đem về cho sân Bernabeu nhiều ngôi sao lớn như Cannavaro, Emerson, Van Nistelrooy, Robben...
Phương Minh