Cả tuần qua châu Âu lên cơn sốt vì Lionel Messi. Cái cách anh thể hiện, ghi 4 bàn thắng giúp Barca vượt qua Arsenal để giành vé vào bán kết Champions League nhận được những lời tán tụng như đến tận mây xanh.
Tuy nhiên Cristiano Ronaldo tỏ ra khá tưng tửng khi nhận xét về phong độ rực sáng của Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2009.
Ronaldo (trái) và Messi luôn được liên hệ với nhau do cùng có phong độ xuất sắc những năm gần đây. |
"Mọi người hay nói về tôi và Messi, nhưng giữa chúng tôi chẳng có cuộc đối đầu cá nhân nào cả", ngôi sao đắt giá nhất thế giới nói. "Messi không chơi bóng một mình. Đồng đội và huấn luyện viên đều có ảnh hưởng lớn đến thành công của cậu ấy".
"Hồi tôi ở MU, khi là cầu thủ hay nhất thế giới (2008), tôi cũng không chơi bóng một mình. Messi là một cầu thủ lớn nhưng rõ ràng cậu ấy đang được thi đấu trong một đội bóng đã được hoàn thiện".
Khi được đề nghị so sánh, Ronaldo không đi thẳng vào vấn đề mà chơi chữ. "So với Messi, tôi to lớn hơn, ít nhất là về chiều cao và cân nặng", anh cười.
"Messi quả thật đang có một mùa giải không thể tin. Cậu ấy ghi bàn và kiến tạo nên nhiều bàn thắng cho đồng đội. Chắc chắn đó đang là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay và sẽ luôn là như thế".
"Bản thân tôi thấy mình đang làm rất tốt công việc hiện tại, trong mùa giải đầu tiên ở Tây Ban Nha và tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi muốn tiếp tục cải thiện mình trong những năm tới và hy vọng mình cũng sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc ở đây".
Ở lượt về mùa trước, chính tại Bernabeu, Barca đã đè bẹp đội chủ nhà với tỷ số khó tin 6-2. Tuy nhiên Ronaldo tìn rằng dù đối thủ vẫn rất mạnh nhưng điều tương tự không thể tái diễn.
"Mùa trước họ đã gây ra một chiến thắng sốc, nhưng năm nay thì hãy chờ xem. Real có thể chưa phải là đội bóng hoàn hảo như mong muốn nhưng chúng tôi có một đội hình hay và đang tiến bộ từng ngày", anh nhận định.
"Gặp Barca, chúng tôi cần tập trung ngay từ phút đầu. Những trận đấu kiểu này có khi được phân định chỉ bằng những sai lầm và vì vậy tôi hy vọng Real hạn chế được điều này".
"Tôi luôn muốn đánh bại mọi đối thủ. Tôi chẳng có hằn thù gì với Barca, thậm chí tôi tôn trọng họ, nhưng chắc chắn là không hề e sợ. Đây là trận đấu mà ai cũng muốn góp mặt và tôi hy vọng đội chơi hay hơn sẽ là Real".
Trên bảng xếp hạng hiện tại, hai ông lớn của La Liga bằng điểm nhau (77 điểm sau 30 trận), nhưng Real dẫn đầu nhờ hiệu số nhỉnh hơn.
Vòng 31 Liga |
Thứ bảy, ngày 10/4 Ngày 11/4 Chủ nhật, 22h 12/4 |
Doãn Mạnh