Vụ trộm diễn ra vào ban ngày, tại chi nhánh cửa hàng thời trang CR7 ở Madeira - quê của Ronaldo. Bọn trộm gồm ba người, đều thuộc lứa tuổi thanh niên và trông khá sành điệu.
Mang tiếng là đi ăn trộm nhưng chúng tỏ ra khá ngang nhiên. Sau khi lấy mũ, thắt lưng và áo, những kẻ này còn đến nói chuyện với người quản lý cửa hàng là Alma Aveiro (chị ruột Ronaldo) và buông lời châm biếm tiền vệ của MU.
Ronaldo có nhiều cửa hàng thời trang mang thương hiệu CR7 ở Bồ Đào Nha. |
Nhờ hình ảnh từ chiếc camera đặt tại cửa hàng mà cảnh sát dễ dàng lần ra thủ phạm, sau đó vài tiếng. Những đồ bị đánh cắp đều được hoàn trả đầy đủ.
Xét về diễn biến cũng như tính chất của vụ việc, một số ý kiến cho rằng mục đích chính của bọn trộm có lẽ là nhằm chọc tức Ronaldo. Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008 chính là người ghi bàn quyết định giúp MU loại Porto ở tứ kết Champions League mùa này.
Doãn Mạnh tổng hợp