Chiến thắng 4-1 trên sân khách từ lượt đi cũng bằng đội hình trẻ là cơ sở để Mancini mạnh dạn tiếp tục tung các mầm non vào sân khi tái ngộ Reggina tại Meazza hôm qua. HLV người Italy chỉ bổ sung thêm một số siêu dự bị hoặc trụ cột vừa trở lại sau chấn thương ở đội một như Crespo, Cesar, Stankovic... Tuy nhiên, dàn cầu thủ ấy cũng là quá mạnh so với một Reggina cũng tung ra đội hình dự bị và đá như những kẻ mất hồn vì mải nghĩ về cuộc chiến trụ hạng ở Serie A nơi họ đang bị "đì" ở vị trí thứ nhì từ dưới lên.
Inter không quá mất sức vẫn "giải quyết" được Reggina, lấy chỗ ở tứ kết. |
Trong bối cảnh ấy, thắng lợi đến với Inter như một lẽ tất nhiên. Phút 33, Crespo mở tỷ số sau cú "đại bác" đưa bóng chạm nhẹ một cầu thủ đối phương và làm bó tay thủ thành Novakovic. 2 phút trước giờ nghỉ giải lao, cách biệt được nhân đôi và người lập công lần này là Cascione, tiền vệ của ... Reggina. Trong nỗ lực chặn quả căng ngang của Balottelli, cầu thủ 24 tuổi này đã làm bóng đổi hướng.
Tứ kết Cup Italy |
Inter - Juventus Lazio - Fiorentina Roma - Sampdoria Udinese - Catania * Lượt đi 23/1, lượt về 30/1 |
Tỷ số 2-0 sau 45 phút giao đấu gần như đã đảm bảo đến 99% cơ hội đi tiếp của Inter, nên Mancini tiếp tục tạo cơ hội cho các tài năng trẻ, trong đó có cả con trai ông - Mancini Jr. - vào sân cọ xát. Chơi nhàn nhã, nhưng đến phút 90, đội chủ nhà vẫn ghi thêm bàn thắng thứ ba từ cú sút chéo góc của Cesar để kết thúc trận đấu với thắng lợi 3-0 và vào tứ kết với kết quả chung cuộc 7-1.
Theo kết quả phân cặp từ trước, đối thủ của thày trò Mancini sẽ là "cục xương khó gặm" Juventus. Ngoài những hận thù trong quá khứ mà mới nhất là vụ Calciopoli khiến "Lão bà" mất scudetto và 2 trụ cột Vieira, Ibrahimovic vào tay Inter, CLB thành Torino chắc chắn sẽ không đá hời hợt như Reggina, bởi Cup Italy chính là danh hiệu khả dĩ duy nhất mà họ có thể hướng đến ở mùa này, còn ngôi quán quân Serie A thì đang ngày một xa vời.
Inter chắc chắn sẽ gặp khó khi "đụng" phải Juventus ở tứ kết. Ảnh: AK. |
Đội hình thi đấu:
Inter (4-4-2): Alfonso - Cesar, Burdisso (Filippini, 81'), Rivas, Fatic -Solari, Pelé, Bolzoni, Stankovic (Siligardi, 46') - Crespo (Mancini 81'), Balotelli.
Reggina (3-5-1-1): Novakovic - Alvarez, Stadsgaard (Barbera, 50'), Cherubin (Toscano, 79') - Khoris, Cascione, Viola, Tognozzi (Szatmari 75), Pettinari - Montiel - Tullberg.
Minh Kha