Thắng Scotland, Italy (trái) đã giải tỏa được sức ép từ dư luận và trở lại đường đua giành vé dự VCK Euro 2008. Ảnh: Reuters. |
Nhẹ nhõm là cảm giác chung của thày trò HLV Donadoni cùng hàng triệu tifosi khi trận Italy - Scotland kết thúc với thắng lợi 2-0 đầy ý nghĩa nghiêng về phía chủ nhà. Vị trí thứ 4 ở bảng B cùng 7 điểm ít ỏi sau 4 lượt trận đẩy "binh đoàn thiên thanh" vào thế buộc phải thắng Scotland, đội tạm dẫn đầu bảng B với 5 điểm nhiều hơn Italy trước loạt trận hôm qua, mới có cơ hội giành một trong hai vé của bảng này trên chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ mùa hè tới. Trong thế bị dồn vào chân tường đó, bản lĩnh của các nhà ĐKVĐ thế giới đã được phát huy đúng lúc, giúp họ hạ gục đối thủ đến từ Vương quốc Anh.
Vòng loại Euro 2008 và giao hữu đáng chú ý |
* Vòng loại Euro 2008 Bảng B Bảng D Bảng E Bảng F Bảng G |
Giao hữu quốc tế Thứ năm |
Bên cạnh kết quả, màn trình diễn của Italy trước Scotland cũng đủ để làm hài lòng tất cả các tifosi, ngay cả những người khó tính nhất, vốn chẳng ưa gì HLV trưởng Donadoni và nhất quyết đòi nhà cầm quân này từ chức vì thành tích kém cỏi của ĐTQG ở giai đoạn đầu vòng loại Euro 2008. Tuy chưa tái hiện được phong độ ấn tượng như tại World Cup 2006, nhưng Cannavaro và đồng đội vẫn thể hiện được uy danh của các nhà ĐKVĐ thế giới.
Lối chơi tấn công theo sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Donadoni đang gầy dựng đã được các học trò của ông thực hiện cực kỳ nhuần nhuyễn. Trước một Scotland chủ động áp sát và dồn số đông lực lượng cho khâu phòng thủ, Italy vẫn dễ dàng chiếm được khu trung tuyến nhờ 2 "máy ủi" De Rossi - Gattuso. Trong khi đó, tốc độ của cặp hậu vệ biên Oddo, Zambrotta cùng sự di chuyển khéo léo của bộ ba hộ công Camoranesi, Perrotta, Di Natale giúp chủ nhà chơi cực kỳ biến ảo trên mặt trận tấn công. Từ hai biên và trung lộ, bóng liên tục được rót vào vòng cấm cho Luca Toni. Và trung phong có khả năng chọn vị trí, càn lướt tốt, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi ghi cả 2 bàn cho Italy bằng 2 cú đánh đầu chuẩn xác. Ở tuyến dưới, cặp Cannavaro - Materazzi không gặp trở ngại nào khi kèm chết tiền đạo cắm Miller, còn thủ thành Buffon thì từ chối tất cả những cơ hội hiếm hoi mà đội khách tạo ra trong 90 phút thi đấu.
Quay trở lại với những diễn biến chính trên sân San Paolo, Italy nhập cuộc rất nhanh và sớm tạo ra tình huống sóng gió trước cầu môn Scotland. Một trong số đó đã mang lại cho họ bàn mở tỷ số ngay phút 12 khi Luca Toni khôn khéo di chuyển đón quả đá phạt bên cánh phải của Oddo và đánh đầu chính xác, làm bó tay thủ thành Craig Gordon.
Toni là người hùng trong thắng lợi của Italy, với cú đúp vào lưới Scotland. Ảnh: Getty Images. |
Có bàn thắng giải tỏa sức ép, các cầu thủ Italy chủ động hạ nhịp độ trận đấu và tập trung phá lối chơi của đối phương. Scotland, tuy cầm bóng nhiều hơn (52% trong hiệp đầu), vẫn không tài nào tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà, khi trung phong Kenny Miller bị Cannavaro - Materazzi phong tỏa chặt, còn các đợt xuống biên của Naysmith, Teal đều không qua được hai hậu vệ cánh Oddo và Zambrotta. Ngay cả khi hàng thủ Italy sơ sẩy để McCulloch thoải mái dứt điểm sấm sét trước vòng cấm ở phút 33 thì Buffon vẫn giữ trắng lưới bằng phản xạ cứu thua tuyệt vời.
Có vẻ như tình huống này cộng với pha đánh đầu sượt qua khung gỗ của Miller ở cuối hiệp một đã khiến các cầu thủ Italy thay đổi cách tiếp cận trận đấu khi bước vào hiệp hai. Họ chủ động chiếm lĩnh khu trung tuyến để làm bàn đạp cho một loạt pha tấn công về phía khung thành đối phương. Chỉ trong vòng 3 phút, từ 49 đến 51, một mình Di Natale đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Đáng kể nhất là tình huống anh phá bẫy việt vị sau khi nhận quả chọc khe của Luca Toni, nhưng lại không thắng được Craig Gordon trong pha đối mặt. Bản thân Toni cũng một lần hỏng ăn ở phút 55 khi pha chạy cắt mặt đánh đầu của anh đi chệch khung gỗ.
Tuy nhiên, trung phong đang khoác áo Fiorentina không phải hối tiếc lâu bởi sau đó 15 phút, anh đã đích thân sửa chữa sai lầm bằng cách ghi bàn nhân đôi cách biệt. Khởi đầu từ Gattuso, bóng được đẩy ra biên phải cho Camonaresi để cầu thủ của Juve tạt vào chuẩn xác cho Toni khéo léo đánh đầu, buộc Craig Gordon phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Bàn thua này hầu như đã đánh gục ý chí kháng cự của Scotland. Dù HLV McLeish đã tiến hành một loạt thay đổi nhân sự và xua quân tấn công nhiều hơn trong những phút còn lại, các cầu thủ khách vẫn không thể vượt qua được bức tường phòng ngự mà đội chủ nhà, ăn đứt về đẳng cấp và kinh nghiệm trong những tình huống tương tự, lập ra trước khung gỗ của Buffon.
Scotland (phải) không thể làm nên bất ngờ trước Italy. Ảnh: Reuters. |
Thua 0-2, Scotland đã không những mất ngôi đầu bảng vào tay Ukraine (thắng Lítva 1-0) mà còn bị Italy đuổi sát đằng sau lưng trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Còn với Italy, trước mắt, thắng lợi này chưa thể cải thiện thứ bậc trong bảng B (vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4) nhưng đã thu hẹp đáng kể cách biệt về điểm số giữa họ với Scotland và Pháp xuống còn 2 điểm, đồng thời tạo ra một áp lực khủng khiếp lên 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp này trong chặng đường còn lại của vòng loại.
Đội hình thi đấu:
Italy: Buffon; Oddo, Materazzi, Cannavaro, Zambrotta; Gattuso, De Rossi; Camoranesi, Perrotta (Pirlo, 77'), Di Natale (Del Piero, 66'); Toni (Quagliarella, 87')
Scotland: Gordon; Alexander, Weir, McManus, Naysmith; Teale (Maloney, 66'); Brown (Beattie, 86'), Ferguson, Hartley, McCulloch (Boyd, 81'); Miller.
Bàn thắng: Luca Toni 12', 70'.
Bảng B
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Ukraine | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | Scotland | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 12 |
3 | Pháp | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
4 | Italy | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5 | Gruzia | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 6 |
6 | Litva | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
7 | Faroe | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Phương Minh