Eto'o (áo trắng) mang số áo 99 tại Anzhi. |
Giới truyền thông châu Âu thường rỉ tai nhau rằng nên tự thưởng 5 điểm nếu đoán đúng tên của hai tiền đạo da màu, sau đó tự thưởng thêm 5 điểm nữa nếu đoán đúng điểm đến của họ. Quả thực, cuộc chuyển nhượng của Samuel Eto’o và Asamoah Gyan không chỉ gây bất ngờ cho giới truyền thông và chuyên môn. Hầu hết giới hâm mộ cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi nghe tin Eto’o gia nhập Anzhi Makhachkala (Nga) và Gyan đầu quân cho Al Ain (Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất).
Theo các nhà chuyên môn, xếp Anzhi đứng cạnh Inter Milan không khác gì hành động xếp chú lùn đứng cạnh người khổng lồ. Tính đến tháng 9/2011, thành tích tốt nhất của Anzhi chỉ là xếp thứ tư tại giải vô địch Nga. Hai năm trước, CLB này mới lên hạng. Thành tích mùa trước là vị trí 11.
Giống Anzhi, Al Ain ở đẳng cấp thấp hơn Inter Milan và Sunderland – CLB xếp thứ 10 tại giải Ngoại hạng Anh mùa trước. Theo giới chuyên môn, Al Ain là sự lựa chọn gây sốc của một tiền đạo 25 tuổi đang đạt phong độ cao như Gyan.
Đi tìm nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chuyển nhượng bất ngờ, có thể thấy tiền là nguyên nhân chủ yếu. Anzhi có sân nhà ở Dagestan, nước cộng hòa thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga bị tàn phá gần như hàng ngày bởi bạo lực liên quan đến quân nổi dậy Hồi giáo và các băng nhóm tội phạm. Mức lương kỷ lục thế giới 20 triệu euro mỗi năm có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của Eto’o, ngay cả khi anh sống và luyện tập tại thủ đô Moscow. Nhưng Eto’o đã bất chấp mọi đe dọa.
Sau 5 năm thi đấu cho Barca và 2 năm cho Inter, tiền đạo người Cameroon đã trở thành một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất trong lịch sử bóng đá. Không còn quá nhiều tham vọng về thành tích cũng như chuyên môn, anh có thể dành ưu tiên cho sự lựa chọn khác khi có cơ hội thuận lợi. Mức lương 20 triệu euro mỗi năm – gấp đôi so với những gì nhận được tại Inter – tạo ra sức hấp dẫn đáng kể đối với cầu thủ sắp 31 tuổi.
Tuy nhiên, như đã bàn, tiền không phải là nguyên nhân duy nhất. Máu phiêu lưu cũng có vai trò tác động đáng kể.
Gyan (thứ ba từ trái sang) và Eto'o là hai cầu thủ hàng đầu của lục địa đen. |
Sau khi giành gần như mọi danh hiệu trong bóng đá trừ chức vô địch World Cup, Eto’o đã tích lũy được khối tài sản lớn. Ngôi sao điền kinh Usain Bolt từng kể một câu chuyện ly kỳ về tiền đạo người Cameroon. Nó diễn ra khi Bolt tỏ ý thích chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá 48.000 USD của Eto’o. Ngay sau đó, cựu cầu thủ hay nhất châu Phi thực hiện hành động có vẻ rất đơn giản là tháo đồng hồ, đeo vào tay ngôi sao điền kinh kèm theo lời nói “Cậu cứ việc dùng nó”.
Khi tiền là một nguyên nhân quan trọng nhưng không phải duy nhất có ảnh hưởng tới quyết định gia nhập Anzhi, khả năng nhìn trước tương lai và máu phiêu lưu đã có tác động nhất định. Theo giới chuyên môn, dường như Eto’o không còn tin vào cơ hội lấy lại chức vô địch Serie A và Champions League của Inter. Kết quả trong giai đoạn đầu mùa bóng 2011-2012 đã khẳng định phần nào dự đoán đó. Inter vừa chịu ba thất bại liên tiếp tại Siêu Cup Italy, Serie A và Champions League, trong đó có hai thất bại trước đối thủ “chiếu dưới” Palermo và Trabzonspor.
Khi không còn tin vào cơ hội của Inter, tiền đạo người Cameroon dễ bị thuyết phục trước tham vọng táo bạo của Suleiman Kerimov, ông chủ CLB Anzhi. Với tham vọng đưa Anzhi lọt vào nhóm đội dự Champions League, Kerimov đã đầu tư một số tiền lớn, ký hợp đồng với Roberto Carlos, Yuri Zhirkov trước khi gạ gẫm Inter bán Eto’o. Theo giới truyền thông, ông trùm ngành khai thác mỏ này có tài sản 7,8 tỷ USD, dư sức biến Anzhi thành một Chelsea của nước Nga.
Giống vụ Eto’o gia nhập Aznhi, tiền cũng có ảnh hưởng lớn trong vụ Gyan gia nhập Al Ain. Tiền đạo người Ghana sẽ nhận mức lương gấp bốn lần tại CLB mới, chưa kể các khoản thưởng lót tay hậu hĩnh.
Điểm khác biệt duy nhất giữa Eto’o và Gyan là tiền đạo người Ghana còn trẻ (25 tuổi), chưa giành được nhiều thành công tại châu Âu. Điểm sáng đáng kể nhất của Gyan là phong độ xuất sắc tại World Cup 2010 – ghi ba bàn và giúp Ghana vào tứ kết – trong đó có cú sút đẹp mắt vào lưới đội tuyển Mỹ.
Năm ngoái, Sunderland chi 13 triệu bảng – khoản tiền kỷ lục trong lịch sử CLB – để mua Gyan từ Rennes. Khi bị Al Ain gạ gẫm, Sunderland có thể dễ dàng yêu cầu Gyan ở lại. Tuy nhiên CLB chủ sân Ánh sáng đã chấp nhận bỏ túi một khoản lớn – theo báo chí Anh là 6 triệu bảng – để chấp nhận cho đối tác châu Á mượn tiền đạo người Ghana một năm.
Qua hai vụ chuyển nhượng của Eto’o và Gyan, có thể thấy sức mạnh đồng tiền đã làm méo mó thị trường chuyển nhượng. Nói cách khác, các đại gia Đông Âu và châu Á ngày càng xem bóng đá là môn thể thao giải trí xa xỉ và sẵn sàng đầu tư để thỏa mãn niềm vui. Đây là hành động dễ hiểu sau khi tỷ phú Roman Abramovich biến Chelsea thành một đại gia tại giải Ngoại hạng Anh, các ông chủ Qatar, UAE đầu tư vào Man City, PSG (Pháp) và Malaga (Tây Ban Nha).
Xem clip Eto'o ghi bàn trong trận ra mắt tại Anzhi.
Eto'o ghi bàn thứ hai cho Anzhi.
Gyan lập công giúp Ghana loại Mỹ tại World Cup 2010.
Tuấn Nguyễn