Cái tên xuất hiện trong phát biểu của Ferguson là Robbie Keane, cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử Liverpool, chỉ kém mỗi bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng với Fernando Torres. HLV người Scotland mô tả việc Liverpool chi những 20 triệu bảng để tuyển mộ Keane như một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng hè vừa qua: "Tôi thật sự ngạc nhiên khi biết họ tậu Keane với giá cắt cổ như vậy". Không phải vô cớ mà Ferguson lại đưa ra bình phẩm kể trên.
Ferguson tin rằng Keane (giữa) không xứng đáng với cái giá 20 triệu bảng. Ảnh: Reuters. |
Là bản hợp đồng lớn đầu tiên của Liverpool trong mùa hè vừa qua, nhưng đến giờ, Keane vẫn chưa một lần ghi bàn. Sắm vai tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2, anh dường như không tìm được tiến nói chung với trung phong Torres và vì thế, không đóng góp nhiều cho lối chơi của đội ở mấy trận qua. Theo nhiều chuyên gia, sự hiện diện của Keane đã phá hỏng công thức tấn công hữu hiệu dựa trên mối liên hệ giữa Gerrard và Torres trong kết cấu vững mạnh 4-2-3-1 mà HLV Benitez dày công xây dựng mùa trước.
Vòng 4 |
Thứ bảy, ngày 13/9 (Theo giờ địa phương; +6 = Giờ Hà Nội) Blackburn v Arsenal, 15:00 Fulham v Bolton, 15:00 Liverpool v MU, 12:45 Man City v Chelsea, 17:30 Newcastle v Hull, 15:00 Portsmouth v Boro, 15:00 West Brom v West Ham, 15:00 Wigan v Sunderland, 15:00 Chủ nhật, 14/9 Stoke v Everton, 13:30 Thứ hai, 15/9 Tottenham v Aston Villa, 20:00 |
Ferguson cho rằng với ngần ấy tiền, nếu không tậu Keane, HLV Benitez hoàn toàn có thể tăng cường thêm một hoặc hai cầu thủ chất lượng cho các tuyến khác.
Keane cũng không vừa khi lên tiếng đáp trả Ferguson, và nhằm vào một quyết định về nhân sự gây khó hiểu của HLV người Scotland ở MU: "Tôi thật sự ngạc nhiên khi ông ấy o bế John O'Shea dù không phải tuần nào anh ấy cũng ra sân. Nhưng tôi hiểu rằng ai cũng có cách nhìn nhận riêng. Tôi tôn trọng và không muốn bình phẩm cách nhìn nhận của người khác như Ferguson đã làm".
Phương Minh