Những cuộc đối đầu giữa Liverpool và Sunderland dạo gần đây thường có những tình huống ghi bàn chẳng giống ai. Mùa trước Darren Bent đem lại chiến thắng cho Sunderland bằng một cú sút đập trúng một quả bóng nhựa đang nằm chắn trước khung thành Liverpool.
Còn hôm qua bàn mở tỷ số ở phút thứ 5 của Dirk Kuyt cho đội chủ sân Anfield cũng hài hước chẳng kém. Đó là tình huống Sunderland được hưởng một quả phạt từ phần sân của mình. Michael Turner đẩy nhẹ bóng ngược về phía khung thành đội nhà với ý định đặt bóng đúng điểm đá phạt và để thủ môn Mignolet chạy lên thực hiện.
Torres và Kuyt ôm nhau sau bàn mở tỷ số may mắn. |
Tuy nhiên cầu thủ Liverpool lại xem như Turner đã đá phạt. Fernando Torres lập tức chạy xuống đoạt bóng, trước khi chuyền cho Kuyt cũng vừa tới nơi cấm địa của Sunderland để ghi bàn dễ dàng. Đối phó với cả hai chỉ còn là thủ thành Mignolet.
"Theo tôi đó là một bàn thắng không công bằng, không có tinh thần thể thao", HLV Bruce bức xúc. "Tôi cam đoan là phần lớn cầu thủ Liverpool đều thừa hiểu rằng Turner không đá phạt trong tình huống đó".
Xem clip bàn thắng |
Có được bàn thắng may mắn, nhưng Liverpool đã không bảo vệ được thành quả. Bent tiếp tục là nỗi khiếp đảm của họ khi ghi liên tiếp hai bàn vào các phút 25 - từ một quả penalty sau tình huống Christian Poulsen để tay chạm bóng, và phút 48, đưa Sunderland vượt lên dẫn 2-1. Mãi đến phút 68 Steven Gerrard mới ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền của Torres, giúp Liverpool thoát thua trên sân nhà.
|
|
Dự đoán Ngoại hạng Anh có thưởng tại đây |
Doãn Mạnh